Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày sa thải HLV Steve Bruce, CLB Newcastle vẫn đang "mỏi mắt" tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Hàng loạt những HLV tài năng như Lucien Favre, Erik ten Hag, Roberto Martinez, Frank Lampard... được báo chí Anh nhắc đến để thay thế HLV Steve Bruce, nhưng tới thời điểm hiện tại mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tin đồn.
Với sự hậu thuẫn từ các ông chủ Ả Rập, không khó để Chích Chòe tìm được một HLV chất lượng. Dẫu vậy, Newcastle hiện đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng và đó là trở ngại cho bất cứ một nhà cầm quân nào tiếp quản chiếc ghế tại sân St James' Park. Và huấn luyện viên can đảm lèo lái "con tàu đắm" Newcastle nhiều khả năng sẽ là Unai Emery.
Theo báo chí Anh, người cũ của Arsenal - HLV Unai Emery sẽ trở lại Premier League dẫn dắt Newcastle. Hiện tại, HLV Unai Emery còn hợp đồng 2 năm với CLB Villareal, nhưng Newcastle tự tin có thể chèo kéo nhà cầm quân 50 tuổi về dẫn dắt đội bóng. Nếu Unai Emery gật đầu đồng ý về St James' Park, các ổng chủ Ả Rập sẽ không ngần ngại bỏ ra số tiền 5,1 triệu bảng để "mua" lại sự tự do cho vị HLV này.
Cũng theo báo chí xứ sở sương mù, HLV Unai Emery sẽ nhận được mức lương không thấp hơn số tiền mà vị chiến lược gia này kiếm được khi dẫn dắt Arsenal vào năm 2018. Với tiềm lực tài chính như hiện tại, tiền bạc không phải là vấn đề của CLB Newcastle.
Bên cạnh đó, Unai Emery sẽ được cấp khoảng 190 triệu bảng để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng sắp tới. Các ông chủ Ả Rập muốn Chích Chòe nhanh chóng thoát khỏi vị trí cuối bảng và cạnh tranh sòng phẳng với nhóm "big six".
Với Unai Emery, ông úp mở khả năng dẫn dắt Newcastle trong phát biểu mới nhất: "Newcastle đã nói với tôi rằng họ quan tâm đến tôi. Nhưng không có lời đề nghị chính thức nào và tôi đang tập trung cho các trận đấu của Villareal. Tôi vẫn còn hợp đồng với Villareal đến năm 2023. Nếu có một lời đề nghị nào đó thì đó phải dành cho câu lạc bộ và tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch đội bóng. Tôi không loại trừ khả năng nào".
Việc HLV Unai Emery không phủ nhận tin đồn dẫn dắt Newcastle khiến cho những tin tức của báo chí Anh hoàn toàn có cơ sở và có lẽ ngày trở lại Ngoại hạng Anh của vị chiến lược gia này không còn xa.