Hòa nhịp cùng “Ngày hội gửi thư”

TNTP Thứ Tư
Thật nhiều trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa đã có trong “Ngày hội gửi thư - Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024” vừa diễn ra thành công tại trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ngày hội là hoạt động thiết thực truyền cảm hứng và lan tỏa ý nghĩa tích cực về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU đến học sinh cả nước, giúp các bạn hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thông qua sự kiện này, học sinh trường Phan Chu Trinh đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, ý nghĩa cũng như thể lệ của cuộc thi; đồng thời khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và rèn luyện kỹ năng viết văn.

Học sinh được hướng dẫn cách gửi đi
những bài dự thi theo đúng quy trình.
Học sinh được hướng dẫn cách gửi đi những bài dự thi theo đúng quy trình.

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, học sinh “trường Phan” được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Tìm hiểu về quá trình phát triển của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU trên thế giới và Việt Nam; nắm bắt những lưu ý quan trọng khi tham gia dự thi, hiểu kỹ hơn về thể lệ và yêu cầu làm bài thi thông qua các trò chơi thú vị do nhà trường tổ chức.

Chúng tớ trực tiếp gửi thư ngay tại trường
luôn nè!
Chúng tớ trực tiếp gửi thư ngay tại trường luôn nè!
Rất nhiều bạn học sinh được nhận quà từ
Bưu điện Việt Nam.
Rất nhiều bạn học sinh được nhận quà từ Bưu điện Việt Nam.

Đặc biệt, “Ngày hội gửi thư” đã mang đến cho học sinh trải nghiệm thực tế về quy trình gửi bài dự thi theo đúng quy định. Các bạn được trực tiếp dán tem, đóng dấu và gửi đi những bức thư của mình, tạo nên kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam còn giới thiệu các bộ tem bưu chính đa dạng, phù hợp lứa tuổi học sinh và cho teen trường Phan Chu Trinh trải nghiệm dịch vụ in tem cá nhân theo nhu cầu.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các
vị đại biểu và đại diện nhà trường.
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các vị đại biểu và đại diện nhà trường.

Trong bài phát biểu, cô Chu Thị Lan Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh: 6 Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các vị đại biểu và đại diện nhà trường. Những chiếc tem thư nhỏ bé sẽ tiếp tục sứ mệnh kết nối và lan tỏa yêu thương. “Thể lệ cuộc thi có quy định: “Bức thư dự thi phải dán tem và gửi qua đường Bưu điện”. Đây là một trong những mục tiêu, ý nghĩa quan trọng của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU nhằm giúp học sinh quan tâm, hiểu biết hơn về lĩnh vực Bưu chính. Vì vậy, trong tương lai, Bưu điện Việt Nam vẫn sẽ luôn là “người bạn đồng hành” cùng các em học sinh mọi miền Tổ quốc ở cuộc thi đầy tính nhân văn này”.

Những chiếc tem thư nhỏ bé sẽ tiếp tục sứ mệnh
kết nối và lan tỏa yêu thương.
Những chiếc tem thư nhỏ bé sẽ tiếp tục sứ mệnh kết nối và lan tỏa yêu thương.

Là một trong những đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hưởng ứng và tổ chức điểm hình thức gửi thư UPU ngay tại trường, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch: “Đây thật sự là những trải nghiệm bổ ích của cả thầy và trò nhà trường. Chắc chắn sau hoạt động ý nghĩa ngày hôm nay, học sinh Phan Chu Trinh không chỉ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU mà còn có cơ hội thấu hiểu, trân trọng và biết ơn những nhân viên bưu chính bình dị với công việc thầm lặng mỗi ngày. Trải nghiệm này sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của các em bằng tình yêu thương và khát khao những
điều tốt đẹp của cuộc sống”.

Ngày hội gửi thư là sân chơi gắn kết,
mang đến nhiều ý nghĩa và trải nghiệm
thú vị!
Ngày hội gửi thư là sân chơi gắn kết, mang đến nhiều ý nghĩa và trải nghiệm thú vị!

Trên tất cả, ngày hội đã tiếp thêm cho học sinh trường Phan Chu Trinh niềm đam mê sáng tạo, khơi dậy cảm hứng văn chương, từ đó tích cực tham gia vào Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53. Bạn Phan Tiến Minh (lớp 7A6) hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên được trải nghiệm gửi thư ngay tại trường, tớ vô cùng thích thú và thấy rất tiện lợi. Qua phần câu hỏi đố vui trong ngày hội, tớ cũng đã có thêm kiến thức và hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa của ngành Bưu chính. Chúng mình hãy cùng hưởng ứng và tham gia tích cực Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU nhé!”.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Thứ TƯ, số 41 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hòa nhịp cùng “Ngày hội gửi thư” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ấm áp "Hội chợ nhân ái" cho thiếu nhi và người nghèo

Ngày 19/01, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã đồng hành cùng chương trình “Hội chợ nhân ái” và “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025 do UBND huyện Yên Sơn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Báo Đội mang Tết ấm đến với thiếu nhi nơi biển đảo tiền tiêu

Mừng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) phối hợp cùng thương hiệu HIUP Việt Nam đã đến thăm và trao gần 500 suất quà Tết cho các bạn thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ tại Vùng 3 Hải Quân (TP. Đà Nẵng); học sinh tiểu học và THCS Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).