Học lịch sử trong bảo tàng

Chu Hải
TNTP - Vừa rồi, mình cùng bạn bè vào thăm Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Đến đây, chúng mình mới được tận mắt chứng kiến hàng chục chiếc xe tăng, pháo cao xạ của quân đội Mỹ - Ngụy nằm trên đất Cố đô Huế.

HỌC LỊCH SỬ TRONG BẢO TÀNG

Bên trong khuôn viên Bảo tàng trưng bày rất nhiều vũ khí tối tân nhất được sử dụng trên chiến trường. Nhìn lên bảng ghi chú bạn sẽ thấy được nhiều hiện vật quý. Đó là chiếc máy bay A37, AD-6 của Mỹ sử dụng để thả bom napan và bắn rocket trong những cuộc hành quân lớn tại chiến trường Trị Thiên Huế; máy bay MIG-21, loại máy bay phản lực chiến đấu của không quân Việt Nam, pháo tự hành 175mm, xe tăng…

Pháo 122 MM của Quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975.

Bảo tàng được thành lập từ tháng 7/1989, là nơi trưng bày hơn 20 ngàn hiện vật của hai cuộc kháng chiến thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Qua các hiện vật và mô hình, du khách cũng sẽ được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, từ đó hiểu được giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt của ông cha ta. Thăm quan Bảo tàng đúng là một cách học lịch sử thú vị.

Tuấn Hiệp
(Xuân Tùy, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế)

 

ĐỘI MŨ BẢO HIỂM – VIỆC CẦN LÀM

Chúng mình là học sinh của một trường huyện thuộc khu vực thuần nông. Tuy nhiên những năm gần đây cuộc sống mỗi ngày một khá giả nên nhiều phụ huynh đã mua sắm xe đạp điện cho con đến trường.

Đầu năm học, nhà trường đã tuyên truyền đến tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Đồng thời trường còn tổ chức cho phụ huynh các lớp ký cam kết “đảm bảo an toàn giao thông” đối với con em mình. Thế nhưng, bên cạnh số đông nghiêm chỉnh chấp hành thì một số bạn còn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Nhiều bạn không có mũ bảo hiểm, thậm chí có bạn mang theo nhưng không đội mà để treo lủng lẳng hoặc vứt trên giỏ xe.

Các bạn ơi, đội mũ bảo hiểm là để đảm bảo tính mạng cho chính mình. Bên cạnh đó còn là một hành vi văn hóa cần có của người tham gia giao thông, trong đó có học sinh chúng ta. Mình mong tất cả học sinh chúng ta đều phải nhận thức đúng về vấn đề này để có một cuộc sống an toàn và văn minh.

Phan Thị Mai Ngọc
(Lớp 7/1, Bút nhóm Phú Ninh Xanh, THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phú Ninh, Quảng Nam)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học lịch sử trong bảo tàng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.