Học sinh đánh đu mạng sống qua cầu tử thần làm bằng... nứa

Vũ Hồng Loan
Dưới chân núi Ngọc Linh, Quảng Nam, hàng ngày học sinh đến trường phải qua cây cầu treo làm bằng tre nứa và dây leo, đan hình chiếc võng. Vì con chữ, các bạn liều mình đến trường mặc cho bên dưới, nước lũ gầm thét, nguy hiểm chực chờ.

Huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nằm dưới chân dãy núi Ngọc Linh – nơi được mệnh danh là nóc nhà của dãy Trường Sơn. Ở nơi địa thế hiểm trở này huyện nghèo nhất nước đứng đầu bảng về số lượng cầu treo tạm, với hàng chục cây cầu làm bằng tre nứa.

Ngay như xã Trà Cang, nơi có 148 học sinh cấp 1 và cấp 2 hàng ngày đi từ thôn 1 qua thôn 4 đi để đến trường, phải đi qua cây cầu treo làm bằng tre nứa và dây leo, đan hình chiếc võng. Vì con chữ, các bạn phải liều mình đến trường mặc cho bên dưới nước lũ cuồn cuộn, nguy hiểm luôn chực chờ.

Sau mỗi mùa lũ, dân làng thường góp công, góp của làm lại cầu. Không ít người bị tai nạn trong quá trình thi công cầu võng bằng tre nứa này.

Theo đề án xây dựng cầu treo dân sinh, đảm bảo an toàn giao thông ở 28 tỉnh của Bộ Giao thông Vận tải, Quảng Nam được đầu tư 14 cầu treo, tổng nguồn vốn hơn 63 tỷ đồng. Riêng huyện Nam Trà My được đầu tư 4 cây cầu treo kiên cố bằng thép.

Thôn 1 Trà Cang. Ảnh: ĐỖ VINH.

Nhưng sau gần 3 năm triển khai, đến nay, người dân ở huyện nghèo này vẫn chưa thấy cây cầu dây thép nào, thay vào đó, họ phải làm cầu treo bằng tre nứa và dây leo để đi.

Làng Tắc Rối – xã Trà Tập, huyện Nam Trà My là điểm đầu tiên được Tổng cục đường bộ khảo sát làm cầu treo bằng thép. Dự án đã được phê duyệt với kinh phí 4 tỷ đồng nhưng sau đó, chủ đầu tư biến mất. Vậy là hơn một ngàn hộ dân làng Tắc Rối hằng ngày phải bơi qua sông Tranh khi có việc cần đến xã.

Đã có 7 người chết do lũ cuốn ngay tại bến sông làng Tắc Rối, trong đó có cả thầy giáo và học sinh. Người dân đặt một trang thờ nhỏ ngay trên bến sông để tưởng nhớ những người xấu số.

Bến sông Tắc Rối - nơi có 7 người đã chết đuối.

Dân làng Tắc Rối có sắm vài chiếc thuyền để đưa học sinh, người làng qua sông nhưng không thể chống chọi với dòng lũ dữ mỗi khi nước về. Cách đây hơn một năm, đã có 2 vụ lật thuyền chở học sinh qua sông nhưng may mắn được dân làng ứng cứu kịp thời. Sau đó, nhiều bạn bỏ học vì không dám mạo hiểm tính mạng đi tìm con chữ….

Ở bến Tắc Rối, giờ còn ông Trương Quang Diệu, người bám trụ tại đây để giúp dân làng qua sông Tranh. Trước khi chèo đò, như thường lệ, ông Diệu thắp nén nhang cầu bình an. Nhưng khi lũ về, ông Diệu và cả làng Tắc Rối không ai dám chèo đò, làng có người bệnh cũng đành chịu chết vì không thể sang sông đến bệnh viện huyện.

Theo Thanh Niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh đánh đu mạng sống qua cầu tử thần làm bằng... nứa tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Sáng mãi lời Bác dặn

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ở nhiều bản làng vùng cao của người Cơ Tu (TP. Đà Nẵng), trước cổng mỗi ngôi nhà lại rực lên dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trong gian thờ của mỗi gia đình, tấm ảnh Bác Hồ luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất, trở thành ngọn lửa niềm tin truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.