Hồn nhiên công dân "nhí" Trường Sa

Nước da bánh mật, nụ cười thường trực, những công dân "nhí" tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) luôn lễ phép, ngoan ngoãn và học giỏi. Các em là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các điểm đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của bà con ở huyện đảo Trường Sa ngày càng ổn định, các công dân "nhí" từ đây đã lần lượt ra đời.

Hồn nhiên công dân

Công dân "nhí" tại đảo Đá Tây A.

Hiện nay, cuộc sống ở các điểm đảo rất đầy đủ với trường học, trạm y tế, điện lưới, điện thoại, sóng phát thanh, truyền hình... Nhờ đó, các em nhỏ được phát triển trong môi trường lành mạnh, tràn ngập tình thương yêu.

Hồn nhiên công dân

Các cán bộ, chiến sĩ luôn coi các em như con, cháu trong một nhà.

Thiếu nhi trên đảo đi học theo đúng khung giờ trên đất liền. Thời gian còn lại, các em thường rủ nhau tham gia những trò chơi vận động vui tươi, đầm ấm.

Hồn nhiên công dân

Thiếu nhi ở huyện đảo Trường Sa luôn thân thiết, coi nhau như anh em một nhà.

Những ngày qua, Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 đã đưa gần 200 đại biểu đến với Trường Sa. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, các đại biểu đều cho rằng: thiếu nhi Trường Sa là minh chứng rõ nét cho sự hồn nhiên, trong trẻo của trẻ em.

Hồn nhiên công dân

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân hào hứng bên thiếu nhi xã đảo Song Tử Tây.

Nhân dân trên các đảo sống tập trung gần nhau, nên trẻ em có thể dễ dàng rủ nhau tham gia các trò chơi tập thể. Môi trường sống trong lành cùng nguồn thực phẩm dồi dào, phong phú khiến thiếu nhi Trường Sa luôn mạnh khỏe, hoạt bát, có thể nô đùa cả ngày không biết mệt.

Hồn nhiên công dân

Đại biểu Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 chơi đùa cùng thiếu nhi các đảo Sinh Tồn, Đá Tây A và Trường Sa.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các em là sự lễ phép. Gặp bất cứ đại biểu từ đất liền nào tới đảo, các em cũng đều khoanh tay chào, mỗi câu trả lời đều dạ thưa ngoan ngoãn.

Hồn nhiên công dân

Hai anh em ruột trên đảo Sinh Tồn.

Có lẽ, nền tảng của sự phát triển toàn diện kể trên xuất phát từ tình thương vô bờ bến của không chỉ bố mẹ các em, mà còn từ những người lính đảo kiên trung, bất khuất, nhân hậu.

Hồn nhiên công dân

Những công dân "út ít" ở thị trấn Trường Sa và xã đảo Song Tử Tây cùng bố mẹ đón khách từ đất liền tới thăm, động viên.

Trò chuyện với các công dân "nhí" Trường Sa, chúng tôi được biết các em từng một vài lần trở về đất liền thăm họ hàng nhưng lần nào cũng muốn quay lại đảo thật nhanh để được gặp lại những người bạn thân tại đây. Đối với các em, niềm vui lớn nhất là hằng ngày cùng nhau nô đùa, chạy nhảy, được thầy cô dạy học và được noi gương các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Hồn nhiên công dân

Thiếu nhi xã Song Tử Tây trong vai "hướng dẫn viên" đưa khách từ xa tới thăm vườn ươm cây giống trên đảo.

Lớp học ở các đảo đều khang trang, sạch đẹp, nằm cách nhà các em chỉ vài bước chân. Các thầy giáo thường tới nhà để hướng dẫn các em học bài. Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng các em luôn quan tâm, chăm sóc, bảo ban nhau học tốt, chăm ngoan.

Hồn nhiên công dân

Thiếu nhi đảo Sinh Tồn được thầy giáo hướng dẫn đọc sách ngoài giờ học tại thư viện trên đảo.

(theo Nhân Dân)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hồn nhiên công dân "nhí" Trường Sa tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Những sứ giả của Nha Trang

Những sứ giả ấy là các thí sinh tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất năm 2024” do Đài PH-TH Khánh Hòa tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024).