Làm bạn với muôn loài
Oa! Chắc các bạn sẽ khó tưởng tượng được là ở giữa lòng đô thị đông đúc như TP Hồ Chí Minh mà lại có một “ngôi nhà” xanh mướt với rất nhiều loài động vật hoang dã. Vừa đặt chân vào Thảo Cầm Viên, tớ và nhóc em họ đã mê mẩn ngắm nhìn các loài vật mà trước đây chỉ được thấy trên ti-vi: Đó là những chú đà điểu to bự, những chú voi khổng lồ, những chú hươu cao cổ, đàn hươu sao hiền lành và những chú ngựa pony dễ thương hết nấc. Thật tuyệt vời khi tớ được tự tay đút cà rốt cho các bạn hươu con ăn đấy.


Trong Thảo Cầm Viên còn có rất nhiều hồ nhỏ với hàng ngàn chú cá tung tăng bơi lội thật là thích mắt. Ở giữa hồ có một “đảo” nhỏ với nhiều chú hồng hạc trông thật đẹp. Ngoài ra, còn có nhiều chú cá sấu trông đáng sợ đến nỗi tớ chẳng dám đến gần.
Chơi vui quên lối về
Bên cạnh khu nuôi nhốt động vật hoang dã cho du khách ghé thăm, Thảo Cầm Viên còn có cả một khu vườn rộng lớn với muôn hoa khoe sắc. Ở đây có rất nhiều loại hoa và có cả một vườn bướm xinh đẹp như trong thế giới cổ tích. Cạnh đó là khu vực bày các mô hình khủng long siêu to khổng lồ. Những mô hình ấy trông đẹp và thật đến mức tớ có cảm giác như được sống trong một khu rừng của hàng triệu năm về trước với đủ các loài khủng long.

Khi chơi thấm mệt, chúng tớ cùng nhau lên một cái chòi nhỏ ở trên quả đồi be bé và ăn trưa ở đó. Nạp đủ năng lượng rồi, chúng tớ tiếp tục cùng nhau thỏa sức tung hoành với các trò chơi như: đi tàu lượn, chơi thú nhún, đu quay đám mây… Tớ thích nhất là trò đu quay lồng vì từ trên cao, tớ có thể ngắm toàn thành phố mến yêu với những tòa nhà chọc trời.


Tớ cá là nếu bạn đặt chân đến đây thì giống hệt tớ, bạn sẽ chẳng muốn vội về nhà một chút nào!
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |