Chương trình có sự tham dự và giao lưu của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn. Với những ca khúc vang lên từ sân trường, tiếng trống Đội rộn rã và các câu chuyện xúc động, chương trình đã lan tỏa giá trị của truyền thống, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước.


Mở đầu chương trình là phóng sự tái hiện lễ kết nạp Đội viên - khoảnh khắc trang trọng mà mỗi học sinh đều mong chờ. Chiếc khăn quàng đỏ không chỉ là dấu mốc tuổi thơ mà còn là biểu tượng cho lý tưởng cách mạng, cho tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây Tổ quốc.

Trên sân khấu, “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” do Bác Hồ viết năm 1945 được tái hiện đầy cảm xúc, như một lời nhắn gửi đến thế hệ học sinh hôm nay. Những câu chuyện kể về các cựu Đội viên – nay đã là người trưởng thành – vẫn giữ trọn niềm tự hào khi từng được sinh hoạt Đội, từ những phong trào "Nghìn việc tốt", "Kế hoạch nhỏ" đến các hoạt động thi đua trong thời chiến và thời bình.

Chương trình còn tái hiện Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ I năm 1981 tại Hà Nội với 408 đại biểu – một dấu mốc lịch sử của thiếu nhi Việt Nam, gắn với ca khúc “Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội” đầy xúc động.
Trong phần giao lưu, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng hai đội viên tiêu biểu Lê Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Tuyết Anh đã chia sẻ về những giá trị ý nghĩa của danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, và hành trình phấn đấu của thế hệ trẻ hôm nay. Những chia sẻ chân thành cũng thể hiện khát vọng đóng góp của thiếu nhi trong công cuộc dựng xây đất nước thời đại mới.

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn kết nối giữa các thế hệ Đội viên. Hình ảnh những “đội viên lớn” mặc trang phục dân tộc cùng thiếu nhi thổi kèn, đánh trống đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tổ chức Đội và tinh thần yêu nước được vun đắp qua từng thế hệ.