Lựa chọn ra rạp xem phim trong dịp Tết Nguyên đán là một thói quen, sở thích của nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM. Và trong mùa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều phim Việt được ra mắt và chiếm ưu thế như Nhà không bán, Trạng Tí, Chìa khóa trăm tỷ, Mưu kế thượng lưu, 1990,...
Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khán giả, các rạp chiếu phim đã phải liên tục tăng suất chiếu trong chiều mùng 4 Tết (tức ngày 4/2). Theo ghi nhận của Zing, khán giả xếp hàng đông đúc mua vé tại nhiều hệ thống rạp.
Tại Lotte Cinema, suất chiếu trải dài từ 8h30 đến 22h30. Trong đó, lượng khán giả đến rạp đông nhất phải kể đến là khung giờ vàng (18h đến 20h). Các nhân viên bán vé tại đây bày tỏ niềm vui, sự hứng khởi khi chứng kiến không khí rạp phim đông vui trong những ngày đầu năm mới.
Lượng khách đến xem phim tại rạp mặc dù khá đông nhưng các nhân viên vẫn luôn tận tình hướng dẫn khách hàng phải tuân thủ quy tắc 5K, khai báo y tế và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào rạp để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch Covid-19.
Chia sẻ với Zing, anh Vũ Quang (sống tại quận 7, TP.HCM) cho biết anh đưa gia đình ra rạp xem phim để giải trí, đồng thời cũng ủng hộ phim Việt. "Tôi chọn xem phim của hai diễn viên là Kiều Minh Tuấn, Thu Trang. Trước đó, bản của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng rất hấp dẫn", anh chia sẻ.
"Chìa khóa trăm tỷ" của đạo diễn Võ Thanh Hòa là phim được nhiều bạn trẻ chọn lựa. Theo số liệu từ Box Office, tính đến thời điểm hiện tại, phim có doanh thu hơn 8,6 tỷ đồng. Vào ngày đầu khởi chiếu (ngày mùng 1 Tết) phim đạt 3,7 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé Việt.
Nhiều rạp chiếu phim còn tạo dựng nhiều khung cảnh Tết ở trước sảnh với hoa mai đào, bánh chưng, câu đối đỏ. Những người đến xem phim có thể tranh thủ thời gian chờ đợi để lưu lại khoảnh khắc bên gia đình. Không khí tại các hệ thống rạp chiếu phim cũng trở nên náo nhiệt, đông vui hơn hẳn. Đây là tín hiệu vui cho những chủ kinh doanh rạp, nhà sản xuất lẫn nghệ sĩ trong dịp đầu năm mới.
Trong số các đầu phim Tết năm nay có Trạng Tí là tác phẩm dành cho khán giả nhỏ tuổi. Nhiều bậc phụ huynh cũng đưa các con đến rạp để xem phim. Bộ phim này của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã trở lại rạp sau hơn nửa năm tạm dừng chiếu vì ảnh hưởng của đại dịch. Phim được lấy cảm hứng từ bộ truyện Thần đồng Đất Việt của tác giả Lê Linh, xoay quanh hành trình đi tìm cha của Trạng Tí và những người bạn.