Kiên Giang: Nhặt được 37 triệu, nữ sinh lớp 7 trả lại người mất

Nguyễn Hà
Bạn nữ sinh Châu Thị Sành (Lớp 7, trường THCS Hòa Điền, Kiên Giang) vừa được công an địa phương trao trả số tiền 37 triệu đồng mà bạn nhặt được cho người mất.

Thông tin từ tờ Dân trí, vào khoảng 17h ngày 6/3 khi đang chơi trước nhà tại tổ 11, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, bạn Huỳnh Thị Bích Trâm - học sinh lớp 7 trường THCS Hòa Điền phát hiện có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi trên đường. Bạn đã đến nhặt và tổng cộng số tiền bị đánh rơi trên đường lên đến 37 triệu đồng.

Ngay sau đó, Trâm mang toàn bộ số tiền nhặt được đến công an xã Thuận Yên và nhờ cán bộ thông báo chủ nhân để trả lại. Qua xác minh, Công an xã đã xác định số tiền trên của cô Châu Thị Sành (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Công an xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức trao trả số tiền 37 triệu đồng cho cô Châu Thị Sành. (Ảnh Internet)

Khi nhận lại số tiền mà mình đã đánh rơi, cô Sành rất xúc động trước hành động đẹp của Trâm. Cô học trò nhỏ này là một tấm gương sáng về sự trung thực cho nhiều bạn bè mình noi theo.

Vào tháng 2 trước đó, Bộ GD&ĐT đã khen thưởng cho nhiều tấm gương trước hành động cao đẹp của các bạn. Ngày 19/2,  trong lúc đi chơi Tết, Bằng, Mới và Khang (trú tại Sóc Trăng) tình cờ nhặt được một cái ví có 40 triệu gần bến xe huyện Thạnh Trị. Ngay sau đó, 3 bạn đã mang ví đến trụ sở công an trình báo, nhờ tìm trả người bị mất. 

Chi Đặng (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Nhặt được 37 triệu, nữ sinh lớp 7 trả lại người mất tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Hai tay xây dựng một sơn hà – Bài học lịch sử cho hôm nay

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình quốc gia “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng, đồng thời khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ tinh thần phấn đấu, hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước hôm nay.

85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Từ dấu mốc lịch sử, đến hành trình vào kỷ nguyên mới

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!"

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".