Lá thư xúc động của cô hiệu trưởng cảm ơn học trò sau vụ hỏa hoạn

Phan Thoa
"...Thật cảm kích trước hành động của các em khi xếp hàng ngay ngắn cho lực lượng PCCC địa phương vào hỗ trợ..."

Theo báo Người lao động cho hay, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 21-11, nhiều học sinh đang học tại trường THCS – THPT Nhân Văn trên đường Sơn Kỳ thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM ngửi thấy mùi khét.

Khi kiểm tra, nhiều người thấy khỏi lửa đang bùng phát trên lầu 2 liền báo động. Hàng trăm học sinh hoảng sợ được nhân viên của trường hướng dẫn, di tản đến nơi an toàn. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động hơn 5 xe chữa cháy  cùng hàng chục chiến sĩ đến chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng khu vực cũng đã đến ghi nhận vụ việc.

Theo kết quả ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều phòng học bị ảnh hưởng nặng.

PLO cho biết, thông tin phía nhà trường cũng cho biết, vụ cháy không làm ai bị thương và chỉ thiệt hại về vật chất không đáng kể. Cụ thể là chỉ bị hư hỏng 3 cái quạt đảo và 30 tấm nệm.

“Hiện công tác khắc phúc đang được hoàn tất, phòng bán trú đã được sửa sang lại, thay mới các tấm nệm để đảm bảo an toàn và phục vụ cho các em. Đây là một bài học kinh nghiệm lớn cho nhà trường. Sau sự việc, nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, thay thế các hệ thống thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Đồng thời đây được xem là một đợt tổng diễn tập trong công tác PCCC của nhà trường” – phía nhà trường thông tin.

Một điều đáng vui là mặc dù vụ cháy xảy ra bất ngờ và ngay trong nhà trường nhưng các em HS rất nghiêm túc, trật tự nhanh chóng di chuyển xuống sân theo thứ tự mà không hề có sự chen lấn, xô đẩy. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt các em HS di chuyển theo thứ tự ra khu vực tập kết ở ngoài đường Sơn Kỳ, để lực lượng PCCC triển khai dập lửa. Đồng thời lớp trưởng điểm danh, báo cáo sĩ số cho Giáo viên chủ nhiệm.

Đặc biệt hơn, sau khi mọi công tác hoàn tất, sáng 23-11, cô hiệu trưởng Hoàng Thị Minh Liên đã bất ngờ viết những dòng chia sẻ đầy tình cảm gửi đến các HS bằng một status trên Facebook của trường để khen ngợi và cảm ơn học trò. 

Nội dung chia sẻ như sau:

 “Thân gửi các em học sinh trường Nhân Văn!

Các em HS yêu quý của cô. Trước hết cô muốn gửi lời cảm ơn đến các em và Cô thật sự vui mừng vì các em đã thể hiện được mình là những học trò ngoan, biết vận dụng những điều đã được học vào sự cố cháy tại trường vào sáng ngày 21-11. Thời điểm lúc xảy ra sự cố, cô đang bận đi công tác, khi trở về cô nhận được tin rằng các em đã nắm vững được các bước cơ bản khi có hỏa hoạn xảy ra, kĩ năng thoát hiểm, ứng biến linh hoạt và rất bình tĩnh, di chuyển trật tự theo sự điều động của Thầy cô và tuyệt nhiên không chen lấn hay xô đẩy nhau. Các em không chỉ học được cách bảo vệ bản thân mình mà còn là lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ Thầy Cô và phối hợp với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thật cảm kích trước hành động của các em khi xếp hàng ngay ngắn cho lực lượng PCCC địa phương vào hỗ trợ, có những nghĩa cử cao đẹp là mời nước những anh chiến sĩ PCCC, xung phong phụ giúp dọn dẹp, khắc phục sau sự cố. Các em vẫn sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi và học tập bình thường sau đó.

Với việc nhận thức được tầm quan trọng của việc tập huấn công tác PCCC và sau những nỗ lực kiên trì trong việc giáo dục kĩ năng sống cho các em, cô cảm thấy vui vì các em đã biết vận dụng những kĩ năng được học vào tình huống cụ thể khi có sự cố xảy ra.

Và một điều chắc chắn rằng bản thân cô và và các thầy cô trong nhà trường đều cảm thấy tự hào với các học sinh của cô. Nhờ vào ý thức của các em, vào sự đồng thuận và phối hợp nhất quán của mỗi em dựa trên hiểu biết chung mà nhà trường vẫn giữ được sự ổn định sau sự cố.

Từ thực tế này, cô hy vọng các em sẽ ứng xử đúng đắn trong mọi hoàn cảnh hay sự cố xảy ra ở bất kì đâu, trở thành người có ý thức, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Đó không chỉ là nhận thức, nó còn được coi là thái độ sống quan trọng. Điều đó càng làm cho Phụ huynh các em thêm tin tưởng vào sự giáo dục của nhà trường.

Một lần nữa, cô khen ngợi và cảm ơn toàn thể các em học sinh thân yêu của cô.

Cuối thư, cô chúc tất cả các em sức khỏe và học tập thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường THCS - THPT Nhân Văn.

Chào các em!”.

Một số kỹ năng các bạn cần nắm rõ khi có hỏa hoạn xảy ra

Kỹ năng 1: Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì các con phải gọi ngay cho các chú lính cứu hỏa. Số điện thoại các chú là 114. 

Kỹ năng 2: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn bên cạnh, các con phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn. 

Kỹ năng 3: Chỉ cho bé những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn. Dặn bé cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa.

Kỹ năng 4: Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy bé rằng đừng bao giờ di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy khi có hỏa hoạn vì khi đó thang máy có thể ngừng giữa chừng do ngắt điện. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới. 

Kỹ năng 5: Nhớ rằng không những lửa mà khói và hơi độc cũng có thể dẫn đến tử vong. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy dạy bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Hãy khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước nếu có thể. 

Kỹ năng 6: Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa hãy dạy bé phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn. 

Kỹ năng 7: Nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa rồi chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà. Bởi gầm giường là nơi đầu tiên những người lính cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm những người còn kẹt lại trong một vụ hỏa hoạn.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lá thư xúc động của cô hiệu trưởng cảm ơn học trò sau vụ hỏa hoạn tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.