Linh vật hổ vàng cực “xịn” ở Quảng Trị gây sốt MXH, chuẩn chúa sơn lâm đây rồi!

Minh Hồng
Hình ảnh chú hổ vàng tại tỉnh Quảng Trị nhận được "cơn mưa lời khen" của cộng đồng bởi hoàn hảo từ kích thước, tỷ lệ, hình dáng cũng như biểu cảm.

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời gian qua, các địa phương tích cực chuẩn bị, trang trí vườn hoa, cây cảnh, đặc biệt đầu tư thiết kế linh vật hổ - biểu tượng năm 2022 thật hoành tráng. Tuy nhiên, những chú hổ ấy lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội vì hình dáng vô cùng kỳ lạ, khiến khán giả không còn thấy sự uy phong lẫm liệt của chúa sơn lâm nữa mà chỉ thấy… cười ra nước mắt mà thôi! Thậm chí dân tình còn tổ chức cuộc thi "hoa hậu hổ" cho những bức tượng này.

Nhưng bạn cũng đừng vội thấy vọng bởi hình ảnh về linh vật hổ cực “xịn” của tỉnh Quảng Trị sẽ phần nào “gỡ gạc” niềm tin của bạn đấy. Dù chỉ mới được công bố gần đây nhưng những hình ảnh về chú hổ vàng tại Quảng Trị đã lập tức gây sốt mạng xã hội và nhận về cơn mưa lời khen của cộng đồng bởi hoàn hảo từ kích thước, tỷ lệ, hình dáng cũng như biểu cảm. Phải công nhận rằng, chú hổ này nổi bật, “ăn đứt” những linh vật được công bố trước đó. Được biết, bức tượng này được đặt tại Công viên Lê Duẩn (TP. Đông Hà, Quảng Trị).

Linh vật hổ cực “xịn” ở Quảng Trị gây sốt MXH, chuẩn chúa sơn lâm đây rồi! - Ảnh 1
Linh vật hổ cực “xịn” ở Quảng Trị gây sốt MXH

Bức tượng hổ được tạo dáng uy dũng, bước lên trên tảng đá lớn vươn người về phía trước, phía dưới là những bông hoa rực rỡ đang khoe sắc. Những chi tiết trên tượng đều được chăm chút hết sức công phu và cẩn thận, từ ánh mắt cho đến bộ râu và cả hoa văn vằn vện trên người. Không chỉ vậy, những mảng đậm nhạt trên thân hổ cũng tạo cho người xem cảm giác chân thực, thổi hồn cho chú hổ.

Linh vật hổ cực “xịn” ở Quảng Trị gây sốt MXH, chuẩn chúa sơn lâm đây rồi! - Ảnh 1

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP. Đông Hà cho biết việc tổng giá trị thực hiện chú hổ này là hơn 30 triệu đồng.

“Chú hổ ban đầu được tạo hình bằng xốp, sau đó được đắp các lớp thạch cao, sau đó mới được sơn vẽ lên. Chính vì thế chúng cũng nhẹ thôi... Nói thật là rút kinh nghiệm của các tỉnh thành khác, chúng tôi đã xác định, nếu nghệ nhân cho ra sản phẩm mà không đảm bảo về mặt thẩm mỹ, chúng tôi sẽ cho làm lại hoặc sẽ không đưa ra trưng bày. May mắn là chỉ vài giờ sau khi xuất hiện, chú hổ này đã được rất nhiều lời ngợi khen...”, ông Hưng thông tin.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Linh vật hổ vàng cực “xịn” ở Quảng Trị gây sốt MXH, chuẩn chúa sơn lâm đây rồi! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.