Mẹ ở quê nhắn nhủ "Gửi cho quả bí đao nhỏ ăn nhé con", đến khi mở ra ai cũng ngỡ ngàng

Hồng Ngọc
Quả bí đao "nhỏ" như lời người mẹ nói khiến không chỉ riêng cậu con trai mà ngay cả dân tình ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Không biết nhỏ đã thế này thì đến lúc quả to sẽ như nào nhỉ?

Những ai đang đi học, đi làm hay sống xa quê chắc không còn lạ gì cảnh bố mẹ thường gửi những kiện hàng trong đó có quà quê ra thành phố cho mình. Đặc biệt là những bạn sinh viên, ai ai cũng háo háo chờ đón những chuyến xe như thế.

Trong những ngày hết tiền, hết gạo phải sống nhờ mì tôm, chiếc thùng thân thương chứa đầy ắp đồ ăn, hoa quả là một sự tiếp tế, một niềm vui to lớn biết nhường nào. Và chủ đề "nhận quà quê" luôn có những câu chuyện thú vị được cư dân mạng chia sẻ, điển hình như câu chuyện của cậu bạn dưới đây.

Mẹ ở quê nhắn nhủ
Đây là quả bí đao "nhỏ" như lời mẹ nói. (Ảnh: Tran Trung Hieu)

Chuyện chẳng là mẹ anh chàng này khi gửi đồ từ quê lên có dặn dò rằng: "Mẹ gửi cho quả bí đao nhỏ ăn nhé con". Tuy nhiên lúc mở đồ ra, cậu con trai bất ngờ tới bật ngửa vì quá khác với lời miêu tả của mẹ.

Quả bí đao "nhỏ" mà người mẹ nhắc tới có kích cỡ cũng phải ngang ngửa quả dưa hấu, đặt bên cạnh có mấy quả su su để so sánh tỉ lệ. Dân mạng thế mà lại không lấy làm quá bất ngờ:

- "Tưởng quả dưa hấu không chứ, có lẽ là 'nhỏ' nhất trong vườn của mẹ rồi".

- "Không hiểu mọi người trồng sao trái ra to hay ghê, chỗ mình hơn nắm tay là to lắm rồi".

- "Nhiều vùng trồng được bí đao bự lắm, so với giống bự thì quả này mới là nhỏ nha".

- "Có giống bí đao khổng lồ lên cả mấy chục ký ấy, có vùng cả làng nhà nào cũng trồng luôn, làm nước bí đao".

Trên thực tế, họ bí đao có vài giống đặc biệt có thể đạt kích cỡ siêu lớn. Ở Việt Nam, làng Chánh Trạch (gồm 2 thôn Chánh Trạch 1 và 2) thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định là nơi trồng bí đao khổng lồ nổi tiếng. Hầu như nhà nào cũng trồng những giàn bí khổng lồ, mỗi trái nặng từ 40 - 60kg, có thể lên tới 70kg.

Mẹ ở quê nhắn nhủ
Giống bí đao khổng lồ này phát triển ở làng Chánh Trạch nhờ thổ nhưỡng phì nhiêu.

Nhưng dường như chỉ có vùng đất này mới trồng được trái bí đao khổng lồ như vậy. Một số người dân khi tới đây tham quan hay mua bán đều chọn mua những quả to đẹp về làm giống. Ấy thế mà khi về trồng ở vùng đất khác thì trái bí vẫn chỉ nhỏ những trái bí bình thường. Điều này càng khiến họ thêm tò mò.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mẹ ở quê nhắn nhủ "Gửi cho quả bí đao nhỏ ăn nhé con", đến khi mở ra ai cũng ngỡ ngàng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.