Món quà đặc biệt được bố giữ suốt 18 năm để dành tặng con gái

Ngọc Lam
Đó là một tờ lịch cũ đằng sau có ghi ngày tháng năm sinh của con gái. Đợi đến khi con tròn 18 tuổi, bố mới trao lại và nhắc nhở con giữ gìn kỷ vật quý báu này.

Mới đây, một tài khoản đã đăng tải lên MXH hình ảnh về một tờ lịch cũ mèm, sờn bạc có cách đây gần 23 năm. Dường như nó chẳng có gì đặc biệt cho đến khi đọc những dòng tâm sự của chủ nhân bài viết. Phía sau tờ lịch được ghi đầy đủ giờ sinh, ngày tháng năm cả âm và dương, đó là món quà người bố đã giữ suốt 18 năm để tặng cho con gái.

Món quà đặc biệt được bố giữ suốt 18 năm để dành tặng con gái - Ảnh 3
Tờ lịch đã cũ mèm nhưng đó là món quà vô giá bố đã dành tặng con gái vào năm 18 tuổi.

Theo Thanh Niên, chủ nhân của tờ lịch đặc biệt này là Trần Diệu Anh Tú (23 tuổi) ở huyện Lý Nhân, Hà Nam. Còn bố của cô bạn, cũng là người giữ tờ lịch suốt nhiều năm qua là chú Trần Văn Thái (64 tuổi). Tú Anh chia sẻ, tờ lịch đã được bố xé vào ngày sinh của cô và được ép bóng kính giữ gìn cẩn thận. Bố cô bạn có một chiếc tủ không ai được động vào và bố đã cất giữ cẩn thận tờ lịch ở trong đó, thi thoảng lại lấy ra để ngắm một lần.

Đến năm Tú Anh 18 tuổi, chú Thái quyết định trao lại tờ lịch cho con gái và dặn con giữ gìn cẩn thận, coi nó như đồ vật nhiều kỷ niệm giữa hai bố con. "Tờ lịch này bố đã giữ từ lúc mình sinh ra tới giờ, đằng sau còn có cả chữ của bố nữa. Vì sinh đúng ngày Cách mạng tháng Tám thành công nên mình lại càng được cưng chiều như một điều kỳ diệu của bố. Bố giữ tờ lịch suốt 18 năm thì quyết định trao lại cho mình, lúc nào mình cũng mang theo dù nó đã cũ", cô bạn này cho biết.

Món quà đặc biệt được bố giữ suốt 18 năm để dành tặng con gái - Ảnh 2
Đằng sau tờ lịch, người bố còn cẩn thận ghi lại giờ sinh và ngày sinh của con gái.

Gia đình Tú Anh có 3 chị em gái, cô là con út còn chị lớn sinh năm 1984, chị hai sinh năm 1986. Vì mẹ sinh cô bạn khi đã 38 tuổi và lại sinh non nên cô được bố mẹ bao bọc từ bé. Bố Tú Anh là bộ đội nên cũng có cách yêu thương con cái khác mọi người. Cách dạy con của chú Thái khá cứng rắn nhưng nhờ đó mà chị em Tú Anh rất mạnh mẽ, tự lập. Dù ít thổ lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng bố luôn bảo vệ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với các con.

Chia sẻ về món quà đặc biệt này, chú Thái cho biết vì con gái út sinh ra phải mổ thay vì sinh thường như hai chị gái nên thấy con sinh ra vất vả, chú đã ghi ngày giờ vào tờ lịch để sau này có kỷ niệm giữ lại. Với bố Tú Anh, đó không chỉ là kỷ niệm của riêng cô bạn mà còn là ký ức đẹp của cả gia đình nên nhiều năm qua nó đã được cất giữ cẩn thận.

Món quà đặc biệt được bố giữ suốt 18 năm để dành tặng con gái - Ảnh 1

Người bố này hy vọng con gái sẽ làm được những điều kỳ diệu như ý nghĩa cái tên mà ông đã đặt cho. Khi con 18 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành nên đã quyết định trao lại cho con tờ lịch. Giờ đây Tú Anh đã khôn lớn, chú Thái luôn mong con chịu trách nhiệm với bản thân, làm việc gì cũng phải suy nghĩ có trước, có sau.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Món quà đặc biệt được bố giữ suốt 18 năm để dành tặng con gái tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.