Ngày 20/11: Lắng nghe tiếng lòng thầy cô

TP
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ngày tri ân các thầy cô giáo, báo Đội mời bạn cùng lắng nghe những lời tâm huyết của thầy cô ở mọi miền đất nước nhé!

Tiếp nối sự nghiệp "trồng người"

* Cứ đến ngày 20 tháng 11 hằng năm, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Đông - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) lại bồi hồi nhớ về thuở còn cắp sách đến trường. Gần một phần ba thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Thu Đông luôn biết ơn những thầy cô dìu dắt mình, đặc biệt là thầy giáo dạy môn Văn thời trung học - người đã truyền ngọn lửa dạy học đến với cô. Cô luôn khắc ghi lời hứa khi ra trường sẽ dạy học bằng cả trái tim, lan tỏa yêu thương và kiên nhẫn với từng trò nhỏ. Cô tin tưởng rằng, nếu bước đi với niềm tin và đam mê sẽ tạo nên một hành trình thật ý nghĩa, trọn vẹn của nghề “trồng người”.

Cô giáo Thu Đông cùng học trò vui đón năm học mới.
Cô giáo Thu Đông cùng học trò vui đón năm học mới.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ trong sự nghiệp giáo dục, cô Thu Đông đã vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” - lần thứ 7, năm 2023. “Mỗi khi được các em gửi những lời chúc tốt lành vào buổi sáng, tặng thầy cô món quà nhỏ xinh tự tay làm trong những dịp đặc biệt… Đó luôn là khoảnh khắc quý giá tạo nên sự gắn bó giữa thầy và trò, là động lực để chúng tôi không ngừng cống hiến và tự hào về nghề” - Cô Thu Đông tâm sự.

* 13 năm dạy học, tròn 20 năm làm cán bộ quản lý, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô nhớ mãi kỷ niệm của những ngày đầu dạy học tại trường Tiểu học Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Thời khó khăn thiếu thốn, học trò nhỏ còn nhờ cô Giang may quần áo vì cô biết may vá. Phấn trắng bao lần khiến cô bị dị ứng, viêm họng nặng nhưng vì học sinh, cô vẫn miệt mài giảng dạy. Cô Kim Giang bồi hồi: “Năm đó, các học trò lớp 5 rủ nhau đi bộ đến nhà cô để tặng món quà 20/11 là bức tranh bông hồng do tự tay làm rồi hát múa tặng cô. Nhìn gương mặt hồn nhiên, đáng yêu của các bạn ấy, cô không bao giờ quên”.

Cô Nguyễn Thị Kim Giang rất quan tâm đến các
hoạt động của học sinh trường Tiểu học Trần Phú.
Cô Nguyễn Thị Kim Giang rất quan tâm đến các hoạt động của học sinh trường Tiểu học Trần Phú.

Mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Giang và những người bạn cũ mới có nhiều thời gian để tái ngộ với thầy cô năm xưa. Được gặp gỡ, thấy thầy cô vẫn mạnh khỏe, nhớ tên và tính cách từng trò khiến cô như trở lại thời còn cắp sách đến trường. Cô hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ chăm ngoan, học giỏi, nhớ đến các thầy cô giáo, những người luôn mong muốn các em trở thành người có ích cho xã hội.

Vun đắp những thành công nhỏ bé

* Gắn bó với sự nghiệp “trồng người” gần nửa cuộc đời nhưng năm nào nhà giáo Võ Tấn Hoàng - Hiệu trưởng trường THCS Âu Cơ (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn trào dâng cảm xúc mỗi dịp 20/11. Đây là khoảng thời gian để thầy hoài niệm về những lớp học trò đã đi qua, cùng sự trăn trở với nghề. Với thầy Hoàng, mỗi chuyến đò tri thức cập bến thành công là một lần trào dâng những cảm xúc tự hào, xen lẫn xúc động. Đón chào Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, thầy Hoàng mong muốn rằng các thầy cô trong trường luôn yêu nghề và ngày càng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để tiếp tục sứ mệnh đưa các thế hệ học trò cập bến tương lai. Thầy cũng đặt kỳ vọng vào học sinh trường Âu Cơ luôn phát huy được truyền thống hiếu học, tiếp tục phấn đấu để ngày càng làm rạng danh mái trường mến yêu.

Niềm vui của thầy Võ Tấn Hoàng
bên đồng nghiệp và học trò.
Niềm vui của thầy Võ Tấn Hoàng bên đồng nghiệp và học trò.

* Trong chặng đường 26 năm chèo lái con đò tri thức, nhà giáo Nguyễn Huệ Oanh - Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vẫn nhớ như in những khoảnh khắc khi còn là cô giáo trẻ mới chập chững bước vào nghề. Năm đó, tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, điều khiến cô Oanh cảm thấy hạnh phúc hơn cả không chỉ là những lời nhận xét chân tình từ Ban Giám khảo hội thi, mà còn vì câu nói ngây thơ, hồn nhiên của một em học sinh: “Giờ học này hay nhỉ, thích thật!”. Chỉ một câu nói ấy đã khiến cô tâm niệm sẽ tỉ mỉ với mỗi giờ dạy, mỗi tiết học trong suốt cuộc đời làm nghề giáo của mình.

Nhà giáo Nguyễn Huệ Oanh tâm huyết với nghề “gieo mầm” tri thức.
Nhà giáo Nguyễn Huệ Oanh tâm huyết với nghề “gieo mầm” tri thức.

Đối với nhà giáo Huệ Oanh, niềm vui lớn nhất cô luôn mong muốn nhận được vào dịp 20/11 là những bông hoa điểm Mười, những vần thơ hay, câu văn đẹp hàm chứa cảm xúc biết ơn thầy cô của học trò. “Cô đến với nghề dạy học bởi lý do quan trọng nhất là vì cô yêu học trò, yêu sự hồn nhiên, thơ ngây, trong sáng; yêu những ánh mắt biết nói, vẻ bỡ ngỡ, tò mò, say mê khám phá những con số, vần thơ, nốt nhạc,… của các em học sinh. Bởi thế, cô mong muốn được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong chặng đường bước tới vinh quang của các em” - nhà giáo Huệ Oanh bày tỏ.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày 20/11: Lắng nghe tiếng lòng thầy cô tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

THCS Giảng Võ 2 ghi dấu với hàng loạt thành tích ấn tượng

Dẫn đầu toàn phường Giảng Võ về tỉ lệ học sinh đạt giải và tỉ lệ giải Nhất, trường THCS Giảng Võ 2 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng những con số ấn tượng tại Kỳ thi Olympic các môn văn hóa năm học 2025–2026.

6 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

“Hoa Tháng 5” rực rỡ sân trường TH Nguyễn Văn Tố

Gần 5.000 giải thưởng đã được vinh danh tại chương trình “Hoa Tháng 5” mùa thứ 5 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn học sinh.

Niềm vui nơi mái trường THCS Giảng Võ 2

Đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trường THCS Giảng Võ 2 được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

"Nốt nhạc xanh" lan tỏa niềm tự hào đội viên

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), cô và trò trường Tiểu học Phố Cò (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đội viên, thiếu nhi.