Ngày 8/3 bạn đang thích món quà gì

TNTP Chủ Nhật
Bạn gái nào cũng thích nhận được quà nhân dịp 8/3, nếu là thứ bạn đang mong muốn nữa thì càng tuyệt. Vậy thì món quà bạn đang mơ là gì vậy?

Hãy thử xem trong danh sách dưới đây, có thứ nào giống với món quà mà bạn muốn được tặng nhất trong ngày này nhé!

a. Một bó hoa rực rỡ sắc màu được gói rất đẹp.

b. Một hộp socola đủ màu đủ vị thơm nức.

c. Một bữa buffet để bạn thỏa thích ăn đến no căng thì thôi.

d. Một buổi đi nhà sách để bạn thoải mái chọn những cuốn sách bạn muốn đọc.

e. Một đôi giày đẹp hoặc bộ quần áo xinh xắn, một thỏi son hợp với diện mạo của bạn.

Giờ hãy xem món quà bạn thích hé lộ gì tính cách ẩn giấu của bạn nhé!

a. Bạn gái nào cũng thích hoa, cảm giác ngắm một lọ hoa hay bó hoa tươi rực rỡ vô cùng dễ chịu. Người thích được tặng hoa thường có tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng, hơi lãng mạn một chút. Bạn luôn quan tâm chăm sóc đến người khác nên cũng mong được đối xử lại như vậy. Nhưng bạn biết không, đâu phải ai cũng có bản tính chu đáo như thế, nên nếu đối phương chưa được ân cần lắm thì cũng đừng thất vọng nhé. Quan trọng là mọi người rất yêu quý bạn và ghi nhận tấm lòng của bạn mà. 

b. Một hộp socola hay hộp kẹo thì sao nhỉ? Bạn chắc chắn là người rất ngọt ngào, luôn biết tự chăm sóc bản thân. Đồ ngọt rất tốt cho tâm trạng của chúng mình, mỗi khi mệt mỏi buồn bã thì chỉ cần nhấm nháp một mẩu socola là bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Do đó, bạn ít khi bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác mà luôn nghe theo những gì mình cảm nhận. Tự tin vào bản thân là ưu điểm bạn rất nên phát huy đấy.

c. Một bữa ăn buffet là dịp để bạn thử hàng chục món ăn khác nhau từ khai vị đến món chính, rồi tráng miệng nữa chứ, một lần đi ăn mà bằng bao nhiêu bữa khác rồi đúng không? Bạn là người rất thực tế, luôn thích những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Muốn mua một món đồ gì hay định làm việc gì, bạn đều suy nghĩ cân nhắc rất kỹ. Nhờ luôn cẩn thận trong mọi chuyện nên bạn thường đạt được kết quả tốt, được bố mẹ bạn bè tin tưởng.

d. Bạn chỉ cần được tặng một buổi đi chọn sách tùy ý thì rõ ràng bạn thích đọc sách, ham khám phá. Bạn mà gặp cuốn sách hay thì sẽ đọc miệt mài, quên hết mọi thứ xung quanh mà chìm đắm vào thế giới của những trang sách. Thậm chí có lúc bạn còn thức khuya, cố đọc cho hết rồi kết quả là hôm sau ngáp ngắn ngáp dài trên lớp vì thiếu ngủ. Đọc sách là thói quen rất tốt, với điều kiện là bạn tự đặt giới hạn mỗi ngày đọc trong bao nhiêu lâu, đừng mải mê phá vỡ cả thời gian biểu nhé.

e. Bạn thích một món quà gì đó tô điểm cho diện mạo xinh xắn hơn thì chắc chắn có nhiều cô gái cũng có chung mong ước như bạn đó. Con gái ai cũng điệu đà, thích mình ngày càng đáng yêu hơn mà. Nhưng bạn hãy lưu ý chọn trang phục, phụ kiện sao cho vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe chúng mình nhé. Chẳng hạn đi giày cao gót sẽ ảnh hưởng đến cột sống của bạn đấy, quần áo quá chật sẽ giảm lưu thông máu rồi dễ gây viêm da, đồ trang điểm hãy chọn thương hiệu uy tín và nguyên liệu thiên nhiên để hạn chế kích ứng làn da mỏng manh của chúng mình nhé.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Tết TNTP Chủ Nhật, số 40 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày 8/3 bạn đang thích món quà gì tại chuyên mục Hành Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hành Trang khác

Bảng chữ cái tiếng Anh được hình thành như thế nào?

Một biểu đồ nho nhỏ do Matt Baker của trang Useful Charts đã cho thấy, kỳ thực bảng ký tự tiếng Anh mà chúng ta sử dụng ngày nay đã có nguồn gốc từ những ký tự tượng hình của người Ai Cập cổ đại gần 4.000 năm trước (khoảng năm 1750 trước Công Nguyên).