"Ngày không còn mẹ" - Bài học sâu sắc về tình mẫu tử

Nguyễn Hằng
"Không thể cho tôi thêm chút thời gian nữa hay sao?". Câu hỏi của người mẹ dường như là một lời khẩn cầu lẫn tiếc nuối xót xa vì cơ hội được ở bên con không còn nhiều nữa.

Đã lâu rồi khán giả yêu mến điện ảnh Hàn Quốc mới được chào đón một bộ phim cảm động về tình mẫu tử. Teaser trailer “Ngày không còn mẹ” hé lộ một phần câu chuyện giản dị về cuộc sống của cậu con trai “chậm lớn” In – Gyu và người mẹ già Ae – soon. Bà đã dành trọn 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho con trai mình - một đứa trẻ lên 7 “mắc kẹt” trong hình hài của người đàn ông xấp xỉ 30.

Người con trai lên 7 “mắc kẹt” trong hình hài của người đàn ông xấp xỉ 30.

Điều đó đã khiến Ae - soon trở thành một bà mẹ già luôn cằn nhằn và cực kì khó tính. Ngày nào cũng vậy, bà lo cho In - gyu từ những việc rất đỗi đơn giản như đánh răng, cạo râu, thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng…và giữa hai mẹ con,  điều đó đã trở thành “mặc định” chưa bao giờ thay đổi.

Những công việc "mặc định" là thường ngày của người mẹ như đánh răng, cạo râu, thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày kia, bà Ae - soon chợt nhận ra rằng thời gian bên cạnh đứa con trai ngốc nghếch của mình đang dần kết thúc. Cứ nghĩ phải rời bỏ In - gyu khiến là bà lại chất chồng những lo lắng. Để chuẩn bị cho một tương lai tự lập của con trai mình, bà đã bắt đầu lên danh sách các việc cần làm – những điều vô cùng bình thường song đối với một người chậm phát triển như In-gyu thì lại hoàn toàn lạ lẫm. Bà Ae – soon dạy con tráng trứng, cách đi xe bus, cách ghi nhớ từng công tắc bóng điện… nhưng lại bất lực khi người con khờ khạo chưa thể tiếp thu được.

Bà Ae-soon quyết định dậy dỗ con trai từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Ngày Không Còn Mẹ (tựa gốc: The Preparation) là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Cho Young - jun, với sự tham gia của các diễn viên Goh Doo - shim, Kim Sung -kyun, Yoo Sun, Park Chul - min, Kim Hee - jung và Shin Sae – kyeong.

Bộ phim dự kiến sẽ “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày khởi chiếu 15/12/2017.

Nguyễn Hằng (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Ngày không còn mẹ" - Bài học sâu sắc về tình mẫu tử tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Macaulay Culkin muốn tham gia phần phim tiếp theo phim "Ở nhà một mình"

Trong sự kiện kỷ niệm 35 năm loạt phim "Ở nhà một mình", diễn viên Macaulay Culkin – người từng vào vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết anh đang cân nhắc quay lại nếu có một kịch bản thật hay và hợp lý. “Tôi không phản đối đâu, miễn là làm thật chuẩn,” anh vui vẻ chia sẻ.

Lý Liên Kiệt tái xuất màn ảnh rộng

Hai ngôi sao võ thuật nổi tiếng Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt sắp cùng xuất hiện trong một bộ phim võ hiệp mới mang tên “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc”. Đây là một trong những bộ phim được đầu tư lớn nhất năm 2026 của điện ảnh Trung Quốc, với kinh phí lên đến 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 98 triệu đô la Mỹ).

"Cục vàng của ngoại" dẫn đầu phòng vé

Tuần qua, rạp chiếu phim Việt Nam rất sôi động với nhiều bộ phim mới ra mắt. Trong đó, “Cục vàng của ngoại” vẫn là cái tên được khán giả yêu thích nhất. Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến hết ngày 26/10, bộ phim đã thu về khoảng 60 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu.