“Ngày mai trong mắt em” - Lắng nghe những ước mơ của thanh thiếu nhi

V.Chi
Sáng 17/7, tại Hà Nội, Báo điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, tôn vinh những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc của thiếu nhi, học sinh và sinh viên.
Không gian trưng bày những bài viết, tranh vẽ giàu màu sắc của thiếu nhi, học sinh tham dự Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em”.
Không gian trưng bày những bài viết, tranh vẽ giàu màu sắc của thiếu nhi, học sinh tham dự Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em”.

Tham dự chương trình có bác Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện các bộ, ban, ngành và đơn vị đồng hành và đặc biệt là các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên cùng những tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

Phát biểu tại chương trình, bác Lương Quốc Đoàn nhận định, thông qua Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em", chúng ta có được góc nhìn toàn cảnh về những mong muốn, ước mơ cháy bỏng của các em học sinh hiện nay. Mỗi dòng chữ, trang viết của các em đã thể hiện tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước, nhất là tình yêu và sự thấu cảm với người nông dân, nền nông nghiệp và xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay.

"Tình yêu ấy không còn là sự cam chịu trước khó nhọc, vất vả mà trở thành khát vọng đổi thay bằng nghị lực học hành chăm chỉ, bền bỉ. Các em muốn dùng tri thức, công nghệ để đổi thay những cánh đồng, những phương thức sản xuất truyền thống, nâng cao cuộc sống của người dân vào một ngày mai không xa”, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Quốc Minh (bên trái) và bác Lương Quốc Đoàn trao giải Nhất Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” cho tác giả Đinh Bình Dương.
Nhà báo Lê Quốc Minh (bên trái) và bác Lương Quốc Đoàn trao giải Nhất Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” cho tác giả Đinh Bình Dương.

Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến sinh viên đại học trên cả nước. Sau hơn ba tháng, Ban Tổ chức nhận được hơn 48.000 bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố. Nhiều tác phẩm đến từ vùng biên giới, miền núi, hải đảo; có sự tham gia của học sinh dân tộc Chăm, K’Ho, Gia Rai, Cil, học sinh tại các trung tâm giáo dục đặc biệt và những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi bài viết là một câu chuyện về gia đình, tuổi thơ, hành trình trưởng thành, những thử thách đã trải qua và ước mơ về ngày mai. Nhiều tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: “Khi phát động cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những bài viết chân thật, xúc động. Nhưng điều cuộc thi mang lại còn lớn hơn kỳ vọng đó. Hơn 48.000 bài dự thi cho thấy các em có nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe và được nói về tương lai của mình”.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài mỗi bài viết có cách thể hiện khác nhau nhưng đều chứa đựng những trải nghiệm chân thành và suy nghĩ đáng trân trọng: “Cuộc thi "Ngày mai trong mắt em" đã không còn là một cuộc thi viết, mà đã và đang trở thành một diễn đàn để học sinh, sinh viên gửi gắm ước mơ, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng tầm cuộc thi trong những năm tiếp theo”.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho hai tác giả có bài viết xuất sắc tại cuộc thi.
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho hai tác giả có bài viết xuất sắc tại cuộc thi.
Các tác giả nhận giải Ba Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026.
Các tác giả nhận giải Ba Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026.
Những tác giả đoạt giải Khuyến khích vui mừng nhận chứng nhận và hoa từ Ban Tổ chức.
Những tác giả đoạt giải Khuyến khích vui mừng nhận chứng nhận và hoa từ Ban Tổ chức.

Từ hơn 48.000 bài dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn hơn 450 tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và chọn 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên tính chân thực, giá trị nhân văn, khả năng truyền cảm hứng và thông điệp tích cực.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải Nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Ngoài 41 tác phẩm đoạt giải, 65 tác giả có bài dự thi xuất sắc cũng được nhận phần thưởng. Tổng giá trị giải thưởng gần 350 triệu đồng.

Giải Nhất được trao cho bạn Đinh Bình Dương (xã Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), tác giả bài viết “Cậu bé ‘độc lạ’ Bình Dương: Vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai”.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Đinh Bình Dương cho biết khi nhận được thông báo đoạt giải Nhất, em đã xem đi xem lại nhiều lần để chắc chắn đó đúng là tên mình. “Cho đến hôm nay, khi ngồi trên xe lăn nhận giải trên sân khấu, em mới thực sự tin đó là sự thật”, Dương xúc động nói.

Em Đinh Bình Dương xúc động chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận giải Nhất Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026.
Đinh Bình Dương xúc động chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận giải Nhất Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026.

Nhân dịp này, Đinh Bình Dương gửi tặng Ban Tổ chức bức tranh mang tên “Hướng dương trên vách đá”. Theo cậu bạn, bức tranh mang thông điệp: dù ở nơi hiểm hóc hay tăm tối nhất, vẫn luôn có ánh sáng hy vọng; vì vậy, mỗi người hãy giữ tinh thần lạc quan và tích cực trong cuộc sống.

Lễ trao giải không chỉ tôn vinh những bài viết giàu cảm xúc mà còn ghi nhận sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe, khích lệ thiếu nhi, học sinh nuôi dưỡng ước mơ, nghị lực và niềm tin vào tương lai.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Ngày mai trong mắt em” - Lắng nghe những ước mơ của thanh thiếu nhi tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Tiếng Xanh gieo “giọt lành” tại Tuyên Quang

Vừa qua, các thành viên "Tòa soạn Tiếng Xanh" đã tham dự Lễ phát động “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2026” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại trường THCS Nhữ Khê.

Nhiều món quà chia sẻ với bé lớp 3 mắc bệnh ung thư máu

Ngày 5/5, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đăng tải bài viết: “Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu”. Ngay sau khi bài báo được lan tỏa, rất nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước đã chung tay hỗ trợ gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đôi mắt trẻ thơ và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, lớn lên giữa những thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, nhưng bằng nghị lực của bản thân cùng sự chở che dưới mái trường và vòng tay cộng đồng, cô bé Nguyễn Thị Thanh Hiền đã từng ngày vượt lên nghịch cảnh, lặng lẽ viết tiếp giấc mơ đời mình từ khoảng trống yêu thương.

Hãy chung tay giúp đỡ cô bé lớp 3 mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Đáng lẽ ở tuổi lên 8, em Nguyễn Thị Triệu Vy, học sinh lớp 3A7, trường Tiểu học 1, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải được sống trọn vẹn trong những ngày tháng hồn nhiên, cắp sách tới trường, nô đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, số phận lại đưa em rẽ sang một hành trình đầy nghiệt ngã khi em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi vừa học xong lớp 1.