Tại Hà Nội, theo ghi nhận của báo Dân trí, từ 3 - 4h sáng, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều người dân bất chấp trời mưa rét đã xếp hàng để mua vàng ngày vía Thần tài. Có những người đi xếp hàng từ 3h sáng, có người từ tỉnh khác đến sớm. Trong khi đó, trái ngược với khung cảnh tấp nập từ sáng sớm của các năm trước, năm nay, đến gần 5h, các điểm bán vàng ở phố Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn chưa có khách.
Tuy nhiên, khác với mọi năm, việc mua bán chỉ sôi động trong khoảng hơn một giờ. Đến khoảng 8h30, các điểm bán vàng tại Hà Nội đã gần như hết khách. Nhiều cửa hàng xếp ghế chờ khách nhưng không thấy ai. Đại diện cửa hàng Phú Quý (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết lượng khách năm nay sụt giảm khoảng 50% so với năm trước, có thể do năm nay ngày vía Thần tài rơi vào ngày thường.
Trái ngược với Hà Nội, không khí mua bán tại TP.HCM diễn ra vô cùng sôi động, một số tiệm thậm chí xảy ra tình trạng cháy hàng. Từ 6h sáng, nhiều người dân đã đổ về các tiệm vàng tại các quận 3, 5, quận Bình Thạnh. Tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), người dân tập trung gần như chật kín các lối đi.
Bên cạnh vàng, một mặt hàng khác cũng hút khách không kém trong ngày vía Thần Tài là cá lóc nướng. Lúc 7h45, phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) vô cùng tấp nập. Theo quan niệm của người dân, mâm cúng Thần Tài không thể thiếu món cá lóc nướng.