Nghệ sĩ Nhật Bản “phù phép” thùng các-tông thành BST điêu khắc 3D kỳ thú

hueanh
Qua bộ óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của mình, Monomi đã “phù phép” những tấm bìa các-tông nhàm chán trở thành những đồ vật phiên bản handmade ấn tượng như: xe tăng, trực thăng, tàu vũ trụ, đồ ăn,...

Bạn dùng thùng các-tông để làm gì? Có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời là để đựng đồ, bán đồng nát, làm ổ cho thú cưng nằm và có thể là vứt đi cho đỡ chật nhà. Nhưng với nghệ sĩ Monomi Ohno ở Nhật Bản, những tấm bìa vô trì vô giác này sẽ trở nên sinh động và có ích khi được “sống lại” trong một tạo hình mới.

Nghệ sĩ Monomi Ohno đã theo đuổi chuyên ngành 3D Animation khi học tại trường Đại học Nghệ thuật Osaka. Thay vì chi một số tiền lớn để mua bản quyền các phần mềm chuyên nghiệp, chị Monomi Ohno quyết định thu thập thùng các-tông đựng hàng và thực hành tạo hình 3D ngay trên vật liệu này.

Monomi Ohno cùng các tác phẩm của mình

Sau thời gian học tập và thực hành, chị Monomi Ohno đã vô tình trở thành một nghệ sĩ điêu khắc trên bìa các-tông. Căn phòng làm việc của chị Monomi Ohno chứa rất nhiều mô hình thú vị, chỉ cần chị ấy nghĩ tới đồ vật nào là có thể tạo ra được đồ vật đó.

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm "handmade" hoàn chỉnh từ bìa các-tông của Monomi Ohno nhé!

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghệ sĩ Nhật Bản “phù phép” thùng các-tông thành BST điêu khắc 3D kỳ thú tại chuyên mục Handmade của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Handmade khác