Sáng 14/11, tại xã Bạch Đằng, Báo TNTP&NĐ phối hợp các nhà tài trợ tổ chức khánh thành công trình phòng học tiếng Anh và thư viện mới của trường PTCS Thịnh Vượng. Công trình trị giá 800 triệu đồng mang đậm nghĩa tình, là sự đồng hành của bạn đọc thiếu nhi, các nhà hảo tâm và cộng đồng dành cho thầy trò vùng cao.
Tham dự chương trình có Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; Nhà báo Phan Việt Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; Nhà báo Trần Thị Lan Phương – Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình – Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ cùng đại diện các nhà trường, doanh nghiệp tài trợ và cán bộ, phóng viên Báo TNTP&NĐ.
Về phía lãnh đạo tỉnh và địa phương, có Nhà giáo Nguyễn Xuân Hiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; anh Hà Ngọc Huy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; ông Nông Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng; Nhà giáo Lương Thị Ngọc – Hiệu trưởng trường PTCS Thịnh Vượng.
Các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình, tạo dấu mốc vui mới cho mái trường vùng cao.
Niềm vui mới trên mái trường vùng cao
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ: “Năm 2024, bão Yagi là một trong những cơn bão khủng khiếp nhất mà nhiều địa phương phía Bắc phải hứng chịu. Cao Bằng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và đời sống người dân. Khi đó, Báo TNTP&NĐ cùng bạn đọc thiếu nhi và các nhà hảo tâm quyết tâm thực hiện chương trình từ thiện nhằm giúp các em học sinh vùng cao sớm ổn định cuộc sống và học tập”.
Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ cho biết, việc lựa chọn địa điểm xây dựng công trình có sự đồng hành chặt chẽ của Bộ GD&ĐT: “Khi chúng tôi xin ý kiến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng nói sẽ chọn địa phương chịu thiệt hại nặng. Từ sự gợi ý của người đứng đầu ngành Giáo dục, chúng tôi đã quyết định chọn trường PTCS Thịnh Vượng, tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ. Chúng tôi bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên từ sự gửi gắm đầy tin tưởng đó”.
Điều khiến Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê xúc động nhất không phải chỉ ở quy mô công trình mà là ở “tình cảm gom góp từng chút một” của các em thiếu nhi trên khắp cả nước - “những tấm lòng nhỏ bé nhưng ấm áp”. Từ những phong bì 10.000 – 50.000 đồng tiết kiệm từ tiền ăn sáng của các em học sinh, đến những đóng góp lớn của doanh nghiệp, tất cả đã góp phần dựng nên phòng học và thư viện hôm nay. Đây chính là câu chuyện đẹp nhất về sự sẻ chia.
Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê khẳng định, mỗi sự chung tay, dù lớn hay nhỏ, đều được Báo TNTP&NĐ trân trọng và chuyển thành những giá trị nhân văn cụ thể, thiết thực cho trẻ em vùng khó: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, đồng hành cùng Báo TNTP&NĐ là đồng hành trực tiếp cùng các em nhỏ. Tất cả những gì quý vị gửi gắm đều được chuyển đến đúng nơi, đúng người cần hỗ trợ nhất”.
Công trình nâng chất giáo dục vùng khó
Thay mặt ngành giáo dục địa phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Xuân Hiến bày tỏ sự trân trọng: “Công trình không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là động lực tinh thần, giúp nhà trường vượt khó sau thiên tai và nâng cao chất lượng giáo dục vùng núi”.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng cho biết, công trình mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018 tại Trường PTCS Thịnh Vượng, giúp học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng núi.
Đồng thời, nhà giáo Nguyễn Xuân Hiến gửi lời cảm ơn đến Báo TNTP&NĐ, các nhà tài trợ đồng hành đã mang theo những phần quà rất ý nghĩa và thiết thực dành tặng cho nhà trường trong ngày khánh thành công trình giáo dục mới.
Công trình trường PTCS Thịnh Vượng được đầu tư từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Báo TNTP&NĐ và các đơn vị, cá nhân ủng hộ, với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng, gồm phòng học tiếng Anh và thư viện mới, quy mô 135,72 m², thực hiện trong năm 2025. Đây là dự án mang tính cấp bách và nhân văn khi cơ sở vật chất của trường bị ảnh hưởng nặng sau thiên tai.
Cô Hiệu trưởng Lương Thị Ngọc xúc động chia sẻ: “Công trình là niềm tin, niềm hy vọng cho thầy và trò nhà trường. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi sự hỗ trợ đều trở thành động lực giúp chúng tôi tiếp tục kiên trì cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao”.
Cô Hiệu trưởng Lương Thị Ngọc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo TNTP&NĐ, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để trường có thêm phòng học kiên cố, trang thiết bị dạy học, hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa.
Tại Lễ khánh thành, các nhà tài trợ đã dành tặng các phần quà gồm: áo đồng phục, sữa, học bổng tiếng Anh, máy tính để bàn, máy lọc nước,...; Quỹ Học bổng Vừ A Dính cho 10 bạn học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của trường PTCS Thịnh Vượng.










