Người tha thiết với việc phát triển văn hóa đọc ở trẻ thơ

TNTP Chủ Nhật
Viết, dịch sách, diễn thuyết về xây dựng thói quen đọc sách là cách nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc ở trẻ thơ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương – sinh năm 1982 tại Bắc Giang. Chú tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2004. Chú Quốc Vương đã có 8 năm học tập, nghiên cứu về Giáo dục Lịch sử tại Nhật Bản bằng học bổng do Chính phủ Nhật cung cấp. Sau một thời gian giảng dạy, chú quyết định dành phần lớn tâm sức cho việc viết sách và dịch thuật. Đến nay chú đã có hơn 70 đầu sách dịch và sách viết về nhiều lĩnh vực như: lịch sử, văn hóa đọc, giáo dục... được xuất bản như: Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam, Môn Sử không chán như em tưởng, Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm... Đồng thời, chú còn là diễn giả sôi nổi, truyền cảm hứng ở lĩnh vực khuyến đọc tại Việt Nam.

Chú Quốc Vương thường xuyên được mời nói chuyện về lĩnh vực này tại các trường học trên khắp cả nước. Với vốn kiến thức sâu rộng, sự dí dỏm cuốn hút của một người có năng lực truyền đạt, khơi dậy cảm hứng, các buổi chia sẻ của chú luôn được học sinh các cấp hào hứng lắng nghe.

Tâm sự về quyết định gắn bó với lĩnh vực này, chú cho biết: “Nhìn ở cấp độ vĩ mô, bằng tư duy lịch sử sẽ thấy văn hóa đọc song hành với sự phát triển của quốc gia. Rất khó để tìm thấy một quốc gia nào phát triển, văn minh mà ở đó văn hóa đọc lại thấp kém và ngược lại.

Ở cấp độ vi mô là mỗi cá nhân, việc đọc sách giúp con người trưởng thành về mặt trí tuệ, tâm hồn. Đặc biệt gần đây, người ta còn nhấn mạnh tác dụng của việc đọc sách trong việc trị liệu các bệnh tinh thần như trầm cảm. Bởi đây là một cách thức giải trí văn minh, giúp cá nhân cân bằng cuộc sống và cảm nhận được hạnh phúc.

Các bạn trẻ, các bậc cha mẹ hay các chuyên gia giáo dục quan tâm đến việc xây dựng thói quen đọc sách cho bản thân hay con trẻ có thể đọc và xem những bài viết, video của chú trên Internet hay tìm đọc 2 cuốn sách về chủ đề này của chú là “65 bí kíp đọc sách dành cho mọi người” và “Xây dựng tủ sách gia đình”

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội kết nối không tưởng, nhưng đồng thời cũng mang lại áp lực, làm lung lay những người không có nền tảng tinh thần vững vàng, khiến số lượng người mắc bệnh tinh thần ngày càng gia tăng; thì việc phát triển văn hóa đọc ngày càng quan trọng.

Điều đáng nói: đọc sách là một thói quen tốt, nhưng không dễ để hình thành, và nó cần phải được xây dựng từ khi trẻ còn nhỏ. Đây chính là lý do khiến chú Nguyễn Quốc Vương luôn tha thiết với việc phát triển văn hóa đọc ở trẻ thơ.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật, số 48 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người tha thiết với việc phát triển văn hóa đọc ở trẻ thơ tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).

Khu rừng và Quỷ lười

Bây giờ tôi sẽ kể các em nghe một câu chuyện rất xưa. Số là, cách đây đã lâu lắm rồi, bỗng dưng có một vị khách không mời ghé thăm khu rừng, ấy là Quỷ Lười.