Những trang sách “có lửa”

HB
Cao Đỗ Tường Vy, học sinh lớp 4 Trường TH, THCS & THPT IRIS (phường Gia Sàng, Thái Nguyên) mang trong mình niềm đam mê đọc sách từ nhỏ. Điều đặc biệt, Vy “mê” nhất chính là những trang sách giáo khoa – nơi chứa đựng nhiều bài học bổ ích.
Tường Vy rạng rỡ bên giấy chứng nhận Giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2025
Tường Vy xuất sắc đoạt Giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Mới đây, với phần dự thi lựa chọn hai bài đọc trong SGK Tiếng Việt lớp 4 (bộ sách Cánh Diều), bạn đã xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

PV: Vì sao Vy lại chọn sách giáo khoa để đưa vào bài dự thi?

Tường Vy: Hiện nay có nhiều cuốn sách hay, nhưng với mình, SGK là “người bạn” gắn bó mỗi ngày. Mình đặc biệt yêu thích bộ sách Cánh Diều vì dễ hiểu, gần gũi, lại có phiên bản điện tử phong phú. Đọc gì cũng quý, nhưng trước hết phải đọc thật kỹ SGK.

Trong bài dự thi, mình chọn hai văn bản “Cô bé ham đọc sách” (về nhà bác học Marie Curie) và “Theo đuổi ước mơ” (về nhà khoa học Katherine Johnson). Hai người phụ nữ ấy đã cho mình nguồn cảm hứng mạnh mẽ: một người đoạt hai giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau, một người trở thành chuyên gia hàng đầu của NASA.

Cao Đỗ Tường Vy  cùng  “người bạn đồng hành” mỗi ngày trong học tập.
Cao Đỗ Tường Vy cùng “người bạn đồng hành” mỗi ngày trong học tập.

PV: Vy rút ra điều gì từ những câu chuyện đó?

Tường Vy: Đọc sách giúp mình hiểu rằng, tình yêu tri thức có thể biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Như khi tham quan xưởng trà của gia đình, mình và các bạn đã nảy ra ý tưởng làm trà sữa matcha từ chè Thái Nguyên để báo cáo trong tiết “Góc sáng tạo”. Dự án được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Mình tự hào vì dám khởi đầu từ một ý tưởng nhỏ, biến nó thành sản phẩm có dấu ấn riêng.

Cô bạn hào hứng giới thiệu sản phẩm trà sữa matcha từ chè Thái Nguyên trong tiết học “Góc sáng tạo”
Cô bạn hào hứng giới thiệu sản phẩm trà sữa trong tiết học “Góc sáng tạo”

PV: Ngoài ra, Vy còn lan tỏa tình yêu sách bằng cách nào?

Tường Vy: Mình cùng các bạn đã xây dựng “tủ sách yêu thương”, quyên góp sách cho học sinh vùng cao. Chúng mình viết lời kêu gọi, phân loại, dán nhãn trước khi gửi đi. Mình tin rằng mỗi cuốn sách trao đi sẽ thắp sáng ước mơ cho một bạn nhỏ nào đó. Biết đâu, từ đó sẽ có những “Marie Curie” hay “Katherine Johnson” Việt Nam trong tương lai.

Tường Vy cùng sản phẩm “Tủ sách yêu thương” – dự án lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng cao.
Tường Vy mong muốn “Tủ sách yêu thương” sẽ lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn học sinh vùng cao.

Mình luôn tin: một bạn nhỏ biết đọc sách sẽ trở thành một người lớn biết suy nghĩ. Bộ sách Cánh Diều với tinh thần “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống” đã thực sự thắp lên trong mình ngọn lửa ấy.

Không chỉ đam mê đọc, Tường Vy còn là gương mặt tiêu biểu của trường IRIS với nhiều thành tích nổi bật:

Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc.

Năm học 2022-2023: Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc; Giải Đồng kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO 2023 cấp Quốc gia.

Năm học 2023-2024: Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc; Giải Vàng kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO 2024 cấp Tỉnh; Giải Nhất võ nhạc sáng tạo Giải các CLB Taekwondo, Karate và Vovinam tỉnh Thái Nguyên.

Năm học 2024-2025: Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc; Giải Khuyến khích kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet - IOE cấp tỉnh.

- Giải Nhất bài Võ nhạc của Bộ Giáo dục Đào tạo - Giải các CLB Taekwondo, Karate và Vovinam tỉnh Thái Nguyên.

- Tham gia các chương trình, sự kiện của trường nhiệt tình, là MC nhí chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Đặc biệt, đạt giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

 

Cuộc thi năm nay do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức, thu hút hơn 100.000 bài dự thi. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi dưỡng nhân cách, phát triển tư duy, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, hướng đến xây dựng một xã hội học tập.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Những trang sách “có lửa” tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô học trò nhỏ lan tỏa văn hoá đọc

Từng dòng ký ức trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” (nhà văn Thạch Lam) đã mang đến nguồn cảm hứng cho bạn Vũ Ngọc Hân, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) thắp lên ngọn lửa yêu sách bằng cảm xúc chân thật và suy ngẫm sâu sắc của mình.

UPU và thời đại bùng nổ công nghệ thông tin

Với chủ đề: "Tưởng tượng bạn là Đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt", bạn Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10 C2 (nay là 11 C2) THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng đoạt giải Nhất quốc gia và Nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thư 54.