Chiến thắng 4-2 trước Croatia tại Nga hôm 15/7 đã đưa Pháp trở lại bục vinh quang sau 20 năm. Vì vậy khi trở về quê nhà, người hâm mộ chào đón họ như những người hùng.
Máy bay chở đội tuyển Pháp lăn bánh xuống sân bay, đã xuất hiện nghi lễ danh dự phun vòi rồng.
Thảm đỏ đã chờ sẵn các tuyển thủ bước những bước đi tự tin, oai hùng nhất.
Thủ môn Lloris dơ cao chiếc cúp vô địch.
Các cầu thủ được di chuyển bằng chiếc xe bus có in dòng chữ "nhà vô địch" để tới đại lộ Champs-Élysées.
Khi duyển ra đại lộ Champs-Élysées, các cầu thủ Pháp dường như bị choáng ngợp bởi số lượng người hâm mộ lại đông đến vậy.
Những người hâm mộ Pháp đã sẵn sàng cờ hoa, kèn trống để chuẩn bị cho màn ăn mừng ấn tượng.
Một bức ảnh đẹp của thể thao, khi các cầu thủ Pháp chìm trong biển người hâm mộ với niềm vui chiến thắng.
Sắc xanh, đỏ, trắng của màu cờ Pháp nổi bật trên đại lộ Champs-Élysées.
Hàng trăm ngàn người hâm mộ tại thủ đô Paris, Pháp đổ dồn về khu vực Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Élysées ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
Màn trình diễn sắc pháo ấn tượng của không quân Pháp trên khi vực Khải hoàn Môn.
Đã rất lâu rồi, người Pháp mới được ăn mừng cho chiếc cúp vô địch World Cup. Vì thế mà trên khắp mọi nẻo đường đều xuất hiện tiếng hò reo.
Ngọc Hà