Trước giờ bóng lăn tại Old Trafford, Man Utd chỉ kém West Ham 2 điểm mà thôi. Quỷ Đỏ hiểu rằng một chiến thắng trước đại diện đông London chẳng những sẽ giúp họ vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng mà còn mang đến những ưu thế nhất định trong cuộc đua top 4. Nói vậy là bởi The Hammers chính là một trong những ứng viên cho vị trí thứ 4 bên cạnh Man Utd, Arsenal cùng với Tottenham.
Nhìn vào các con số thống kê, có thể thấy Man Utd đã tạo ra được một thế trận cửa trên. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là họ có một trận đấu dễ dàng khi mà đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đã trình làng một lối chơi phòng ngự đầy tính tổ chức và sẵn sàng tung ra những đòn hồi mã thương nếu như đối thủ sơ hở.
Trận này, Cristiano Ronaldo là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công Man Utd. Trong khi đó, hai hành lang trái và phải của Quỷ Đỏ lần lượt được trấn giữ bởi các cầu thủ trẻ Anthony Elanga và Mason Greenwood. Tuy nhiên sau khi chứng kiến đội bóng của mình gặp khó trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương, cựu thuyền trưởng RB Leipzig đã quyết đoán thực hiện một canh bạc tất tay.
Cụ thể, Rangnick quyết định rút Elanga và Greenwood khỏi sân để thay bằng Rashford và Cavani. Không chỉ vậy, ông cũng chấp nhận mạo hiểm khi rút Fred ra khỏi sân để trao cơ hội cho Edinson Cavani. Như vậy, cả 3 ngôi sao tấn công mà Rangnick có trên băng ghế dự bị đều được tung vào, và điều đó quả thực đã mang lại sự khác biệt cho Quỷ Đỏ.
Với việc đá với 4 tiền đạo, Man Utd khiến cho hàng thủ của West Ham phải chịu áp lực vô cùng lớn. Cho đến những phút cuối cùng, The Hammers đã không thể chống đỡ được. Ở tình huống quyết định số phận trận đấu, Marcus Rashford đã sắm vai người hùng khi trực tiếp xé lưới đối thủ. Nhưng đáng chú ý hơn, cái tên thực hiện đường kiến tạo để R10 lập công chẳng phải ai khác mà chính là Cavani, còn người tung ra đường chuyền cho Cavani lại chính là Anthony Martial.