Rợn người cảnh 3 học sinh đùa giỡn với tử thần khi đi trên bờ tường nhà cao tầng

Thúy Quỳnh
Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đi dọc bờ tường rộng khoảng 30 cm, cách mặt đất gần 20 m khiến người xem phát hoảng. 

Theo Tri thức trực tuyến, trong đoạn video, các nữ sinh dang hai tay giữ thăng bằng khi đi trên bức tường hẹp, chỉ rộng khoảng 30,cm. Thậm chí, một cô bé còn chạy, bất chấp nguy hiểm khi ở tại độ cao lên đến khoảng 20 m và nằm cạnh một con sông.

3 cô bé đi dọc bờ tường cao 20 m 3 học sinh ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) dang hai tay giữ thăng bằng khi đi trên một bức trường rất hẹp, chỉ rộng 30 cm và cao đến 20 m. Hình ảnh được cắt từ clip

Người quay clip chia sẻ mục đích anh muốn ghi lại cảnh này là muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh, cũng như mọi người xung quanh hãy quan tâm tới con em mình hơn khi chúng ra ngoài chơi.

"3 cô bé này quá may mắn khi không bị làm sao. Nhưng nếu như các em vô tình bị trượt chân và ngã từ đây xuống thì bạn không thể tưởng được điều gì sẽ xảy ra" - tác giả của đoạn video cho biết thêm.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người cũng đồng tình với lời cảnh báo của người đăng. Tờ Daily Mail cũng đưa tin về clip này, theo đó, 3 bé gái hiện là học sinh của một trường ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trước đó, báo Ninh Thuận đưa tin, tại trường TH Ma Nới (xã Ma Nới, Ninh Sơn), vào giờ ra chơi, học sinh thường vượt các chắn song tường rào để ra ngoài chơi hoặc mua đồ ăn vặt trước cổng trường, rất nguy hiểm.

Nguy hiểm tình trạng học sinh leo tường rào.

Không chỉ có các bạn học sinh mà ngay cả các anh chị sinh viên đại học cũng dường như không ý thức được sự nguy hiểm của việc trèo rào vào vùng cấm.  Theo VnExpress, bất chấp tường rào sắt kiên cố mới được xây dựng, nhiều bạn trẻ vẫn leo vào trong hồ đá - nơi có nhiều người tử vong - ở làng Đại học Quốc gia TP HCM.

Sau nhiều người chết khi tắm hồ đá (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương), từ tháng 11/2016, Trung tâm Quản lý và Phát triển khu Đô thị ĐHQG TP HCM đã cho xây dựng hàng rào kiên cố bằng thép.

Hàng rào thép mới cao gần 2 m, nhọn đầu phía trên. Phần công trình đầu tiên được xây dựng ở phía đối diện nhà khách, khu vực nguy hiểm nhất của hồ đá, nơi sinh viên và người dân hay xuống tắm.

Những hàng rào sắt nhọn cao 2 m không khiến các nam sinh viên chùn bước. Chiều xuống, sau khi tan học, có nhiều sinh viên ra hồ đá ngắm cảnh nhất là các ngày cuối tuần.

Để ngăn ngừa những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với các bạn học sinh thì ngay từ bây giờ các bạn hãy có ý thức tránh xa những nguy hiểm, tuyệt đối không đi đến gần những nơi không có rào chắn, lan can,… Đồng thời, để ngăn chặn quyết liệt tình trạng này thì cần phải có sự phối hợp của nhà trường cùng các bậc phụ huynh để đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của các bạn học sinh.

Minh Phương (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rợn người cảnh 3 học sinh đùa giỡn với tử thần khi đi trên bờ tường nhà cao tầng tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho người dân vùng lũ

Tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khẩn trương phát động chiến dịch tái thiết nhà ở theo “tinh thần Quang Trung”, đặt mốc hoàn thành từ nay đến trước Tết Nguyên đán nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.