Vừa qua, Mohamed Salah đã tạo ra một siêu phẩm trong trận đấu giữa Liverpool và Man City. Anh nhảy múa trước hàng phòng ngự của Man City, thế rồi khi góc sút đã trở nên rất hẹp, tiền đạo người Ai Cập vẫn có thể làm tung mành lưới do thủ môn Ederson trấn giữ.
Chứng kiến siêu phẩm của Salah, ngay cả HLV Pep Guardiola cũng phải gật đầu tấm tắc. Còn với HLV Jurgen Klopp, ông khẳng định đây là khoảnh khắc sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí các cổ động viên The Kop:
"Đây là một bàn thắng quá đẹp và nó không phải lần đầu tiên Salah tạo ra phép màu như thế này. Trước Napoli và Tottenham, cậu ấy từng làm được điều tương tự.
Đây là một pha lập công mang tầm vóc thế giới. Salah xứng đáng được xem là một ngôi sao hàng đầu. Trước khi tự mình xé lưới Man City, cậu ấy cũng đã thể hiện giá trị của mình với pha kiến tạo cho Mane lập công và đây cũng là một bàn thắng rất đẹp.
Không một điều tuyệt vời nào bị lãng quên ở CLB này. Nhiều năm về sau, chừng nào các cổ động viên còn nhớ về trận đấu này, siêu phẩm của Salah vẫn sẽ được nhắc đến".
HLV Jurgen Klopp không phải người duy nhất dành những lời có cánh cho Salah. Nói về bàn thắng của người đồng đội, tiền vệ Jordan Henderson không giấu nổi sự phấn khích:
"Thật sự là quá khó tin. Salah đã vượt qua cả dàn cầu thủ đối phương trước khi găm bóng vào lưới. Chỉ có một điều đáng tiếc thôi, đó là bàn thắng này không đem về thắng lợi chung cuộc cho Liverpool".
Sau trận đại chiến với Liverpool, Mohamed Salah đã có tổng cộng 6 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Ngoại Hạng Anh. Anh hiện là người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Theo sau Salah đang là Jamie Vardy (6 bàn thắng, 1 kiến tạo) của Leicester cùng với Michail Antonio (5 bàn thắng, 3 kiến tạo) của West Ham.