Sinh viên "khóc ròng" khi vừa cọc trọ, trường liền thông báo hoãn học trực tiếp

Ngọc Lam
Khác với tâm trạng hồ hởi chuẩn bị đồ đạc chờ ngày nhập học trước đó, nhiều tân sinh viên bị hụt hẫng khi trường thông báo chuyển sang học online.

Tối ngày 18/2, trên fanpage của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã có thông báo khẩn gửi đến sinh viên về kế hoạch dạy và học của nhà trường. Theo đó, các lớp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới do tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp.

Theo Dân Việt, được biết Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội hoãn lịch tới trường học tập trực tiếp của sinh viên do dịch Covid-19.

Sinh viên 'khóc ròng' khi vừa cọc trọ, trường liền thông báo hoãn học trực tiếp - Ảnh 1
Thông báo hoãn học trực tiếp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Như lịch học dự kiến trước đó, các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn và chất lượng cao K38 đi học từ ngày 21/2; lớp đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao K39 - K40 đi học từ ngày 28/2 và lớp đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao K41, lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn từ K39 đến K41 đi học từ ngày 7/3.

Sau trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng gửi thông báo hoãn học trực tiếp đến sinh viên. Từ ngày 21/2, nhà trường tiếp tục triển khai học trực tuyến đối với các học phần lý thuyết cho đến khi có thông báo mới. Bố trí bù vào thời gian sau đối với các lớp thực hành, thực tập. Lịch dạy và học thực hiện theo đúng như thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Sau khi nhận được thông báo của trường, nhiều sinh viên chỉ biết "khóc ròng" khi hồi giữa tháng 2 nhận được kế học quay trở lại trường nên phải gấp rút đi tìm phòng trọ. Thế nhưng, khi vừa tìm được phòng trọ, nhà trường liền bất ngờ "quay xe" thông báo chuyển sang học trực tuyến. Chia sẻ với Dân Trí, bạn V.T.P (quê Hải Phòng) sinh viên khóa 41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết vừa thanh toán 8 triệu đồng tiền phòng trọ gồm 1 tháng tiền cọc và 1 tháng tiền phòng thì bất ngờ nhận thông báo đổi lịch học vào phút chót.

"Mình và một người bạn nữ cùng tìm rồi thuê một phòng nằm ở gần trường. Chúng mình vừa đóng tiền cọc được 4 hôm, dự định sẽ lên trường vào chủ nhật thì tối qua nhận được tin trường cho học online tiếp. Hiện cả hai đang cảm thấy rất hụt hẫng và lo lắng, chưa biết xoay sở như thế nào", P. chia sẻ.

Sinh viên 'khóc ròng' khi vừa cọc trọ, trường liền thông báo hoãn học trực tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Cùng chung hoàn cảnh "dở khóc dở cười" như cô bạn P. khi đã đóng tiền cọc trọ, bạn N.P.H (sinh năm 2002, quê Phú Thọ) bất ngờ khi nhận tin đổi kế hoạch học tập. Cô bạn cùng với hai người bạn thân của mình bắt xe xuống Hà Nội từ hôm 11/2 để tìm phòng trọ. Khi đã tìm được phòng, các bạn ấy ký hợp đồng thuê một năm với chủ trọ và dự định cuối tháng 2 sẽ chuyển đến ở. Do chủ nhà không đồng ý giữ phòng nên H. chấp nhận thuê ngay nên họ phải nộp 1 tháng tiền cọc với nửa tháng tiền nhà để giữ phòng. Tính ra số tiền học phải trả là 4,5 triệu đồng.

Không chỉ có P. và H. mà còn rất nhiều sinh viên nữa cũng tỏ ra hoang mang trước thông báo vào phút chót của trường khi đã bỏ ra một số tiền đáng kể để cọc trọ. Một số bạn ở tỉnh xa chưa biết tính thế nào khi vé máy bay, vé tàu xe đã đặt xong xuôi. Dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng các bạn sinh viên đều mong muốn nhận được sự cảm thông và hỗ trợ chi phí từ phía chủ nhà trọ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sinh viên "khóc ròng" khi vừa cọc trọ, trường liền thông báo hoãn học trực tiếp tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.