"Tan chảy" trước tâm thư con gái gửi bố: "Bố ơi, bố là tất cả. Con yêu bố"

Minh Hồng
Đằng sau bức tâm thư đáng yêu ấy là câu chuyện về sự hy sinh vô bờ bến mà người bố dành cho hai con cũng như tình yêu của con gái cho đấng sinh thành.

Mới đây trên mạng xã hội, câu chuyện đáng yêu của bạn Tô Lan Hương, 21 tuổi ở Thái Nguyên khiến dân tình xuýt xoa vì vừa xúc động, vừa dễ thương vô cùng. Theo đó, gia đình Lan Hương có 2 chị em, Hương là chị, dưới cô bạn là cô em đang tuổi mới lớn, tình cách “sớm nắng chiều mưa”.

Nhà Hương không quá khả giả nhưng bố cô bạn vẫn cố gắng tích góp, mua một chiếc xe ô tô cũ để chở hai con gái tới trường trong những ngày mưa gió.

“Chiếc KIA cổ đời 2000 bố mua lại chủ yếu là để đưa hai chị em mình đi học ngày rét mướt mưa gió. Giờ đây nhiều lần bố định bán vì cả năm chẳng đi mấy mà tốn tiền phí nọ phí kia, đã có người hỏi mua nhưng rồi lại chẳng bán, chắc bố tiếc vì nhiều kỷ niệm gắn bó hơn chục năm.”

Mọi chuyện xảy ra vào một hôm mưa to, bố đề nghị chở em Hương tới trường nhưng cô bé đang tuổi ẩm ương, “cảm thấy cái xe không còn đẹp, còn xịn như ngày bé”, nên vùng vằng nhất quyết mặc áo mưa rồi đạp xe đi học.

“Bố thoáng buồn, vì biết nó tự ti. Hôm sau, mình và em có nghe cô hàng xóm kể bố đã hỏi xem có ai mua lại xe. Bố muốn bán...”

Được biết, chiếc xe ô tô đời cũ ấy từng là niềm tự hào, hãnh diện đồng thời chứa đựng cả tình yêu thương của bố dành cho hai chị em Hương. Bố đã tích góp tới năm 40 tuổi mới mua được để đưa đón con đi học, nhất là những ngày mưa gió.

Dẫu xe có cũ kỹ, lỗi thời, nhưng chiếc xe là tình yêu thương mà bố dành cho chị em, là kỷ niệm suốt những năm tháng đến trường. Chỉ có cô em gái ẩm ương là chưa đủ chín chắn để thấu hiểu điều đó.

May mắn là em gái Hương đã nhận ra mình là không đúng và có hành động hối lỗi ngay sau đó. Lan Hương kể: "Hôm nay, lại một ngày mưa, mình thấy em gái viết mấy dòng này lên xe, nó mong bố đi làm về mở cửa ra là thấy. Chắc nó đã nhận ra mình không đúng, khi quên mất người bạn này đã đưa nó đi qua bao ngày ốm đau, mưa rét tới viện, đưa nó tới những nơi viết nên những điều thật đẹp thời ấu thơ..."

Vây là bức thư ngập tràn tình yêu thương của em gái Lan Hương được gửi tới bố và khiến cư dân mạng rưng rưng nước mắt. Nội dung bức thư như sau:

"Con yêu bố! Bố ơi! Bố ơi, bố là tất cả! Hương Giang yêu bố! Lan Hương yêu bố!" cùng hình trái tim to đùng có tên bố phía trong.

Bức thư con gái gửi tới bố trên chiếc xe cổ đã đồng hành cùng chị em từ nhỏ

Bên dưới phần bình luận, dân tình bày tỏ xúc động trước tình cảm gia đình, sự hy sinh hết lòng của cha mẹ cho con cái đồng thời không quen ngợi khen tình cảm của cô con gái dành cho bố mình:

‘Xịn quá, càng ngày mọi người càng ngại bày tỏ tình cảm trong gia đình. Tình huống này cần được lan toả rộng rãi’

‘Nếu mình là người bố chắc mình sẽ vui tới nỗi không bao giờ rửa xe mất.’

‘Câu chuyện đáng yêu quá bạn ơi, mình đọc mà rưng rưng xúc động luôn’

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Tan chảy" trước tâm thư con gái gửi bố: "Bố ơi, bố là tất cả. Con yêu bố" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Những sứ giả của Nha Trang

Những sứ giả ấy là các thí sinh tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất năm 2024” do Đài PH-TH Khánh Hòa tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024).

Bốn mùa trồng cây, bốn mua hái quả

Trong nhiều năm qua, ngày hội trồng cây luôn là sự kiện lớn của cô và trò trường Tiểu học Hoa Lư (Thanh Khê, Đà Nẵng), nhằm thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của mình đối với môi trường sống.