Giữa một ngày đầu xuân trời nắng ấm, gió từ biển thổi vào mằn mặn, thả những bước chân dài trên bãi biển mịn màng, thầy giáo Huỳnh Tấn Trực và các bạn học sinh trường THCS Thái Phiên (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã đưa PV Thiếu niên Tiền phong về làng biển Trung Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ…
Làng biển Trung Thanh yên bình…
Tranh “mọc” trên tường mặt trước nhà, tranh “ở” sau hè, tranh “leo lên” gần cả mái tôn, đâu đâu cũng thấy sắc màu rực rỡ. Nào tranh vẽ chân dung, vẽ người, các con vật, phong cảnh, cảnh sinh hoạt hằng ngày, tranh dựa theo chuyện cổ tích v.v.. Nhân vật trong tranh thì thiếu nữ có, đàn ông có, học sinh có, công nhân có, nông dân cũng có… Nói chung rất đa dạng và gần gũi với cuộc sống sinh hoạt của người dân miền biển, đặc biệt là rất hấp dẫn các bạn thiếu nhi.
“Hướng dẫn viên du lịch” - thầy giáo Nguyễn Tấn Trực và các bạn học sinh trường THCS Thái Phiên.
Bạn Lê Nguyên Win Hội (học sinh lớp 8/2) hãnh diện khoe: “Từ ngày làng mình trở thành làng tranh, đã có nhiều khách du lịch đến tham quan. Thỉnh thoảng, bọn mình hay chào hỏi và làm quen với du khách nước ngoài, xí lô xí la vài câu tiếng Anh rất vui và thú vị!”.
Chơi trốn tìm đê…ê!
Với bà con và các bạn nhỏ nơi đây, những bức tranh tường đã ngày càng trở nên quen thuộc. Những gương mặt rất sinh động đang “đậu” ở trên tường kia dần dần trở thành không thể thiếu với họ. Mỗi sáng ôm sách đi học, ngang qua những bức tranh này, nhiều bạn như nhủ thầm rằng: “Chào nhé! Mình đi học đây!”. Còn ngư dân chài lưới khi từ biển trở về làng, ngắm những bức tranh quen thuộc bỗng thấy mệt nhọc tan biến, con người sảng khoái và yêu hơn công việc của mình…
Bạn chó tuyết này “hiền” lắm, vì là tranh vẽ mà!
Hứng dừa nào!
“Thầy bói xem voi”!
Thầy Huỳnh Tấn Trực - giáo viên dạy Thể dục của trường THCS Thái Phiên kể rằng: “Từ mùa hè 2016, theo chương trình Dự án giao lưu Mỹ thuật cộng đồng Hàn - Việt, đã có gần 20 họa sĩ trẻ của Hàn Quốc và sinh viên Việt Nam đến đây. Việc đầu tiên họ làm là quét vôi lại tất cả các hàng rào, tường nhà, sau đó miệt mài vẽ lên những bức tranh sinh động. Chỉ chưa đầy một tháng, làng Trung Thanh thay đổi hẳn. Những ngôi nhà cũ nát, xập xệ giờ đẹp lung linh. Nhiều chủ nhà và bà con cả tháng trời… không ngủ được vì cứ ra vào ngắm mãi những bức tranh!”.
Làm điệu chút chứ?!
Bây giờ thì gần 100 ngôi nhà trong làng nhà nào cũng có một vài bức tranh do các họa sĩ Hàn Quốc vẽ. Dấu ấn của một dự án, của những nét vẽ tài hoa và của một chương trình cộng đồng vô cùng ý nghĩa đã làm thay da đổi thịt làng quê biển này. Làng Trung Thanh nghèo khó giờ đây còn được gọi là Làng Bích Họa. Chỉ cần lên Google gõ tên “làng bích họa”, bạn sẽ có những thông tin rất cụ thể về ngôi làng này!
Được mùa cá rồi…
Mới đầu xuân nhưng không khí Tết dường như đã đến sớm hơn với người dân nơi đây. Nhất là khi sắc màu và đường nét của những bức tranh mang tình hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên hai nước Việt - Hàn đang rực rỡ dưới nắng vàng lấp lánh chiếu về từ phía biển…
Tư Chương