Thắt lòng cảnh người cha Syria gào khóc trước mộ 2 con gái nhỏ

Đinh Mai
Chiến tranh vẫn chưa ngừng lại ở Syria – nơi có những bạn nhỏ chừng lứa tuổi vẫn phải sống chung với khổ đau, loạn lạc. Một câu chuyện buồn và cảm động ở Syria mới đây đã lan truyền trên mạng xã hội.

Chú Alyousef ôm chặt thi thể hai cô con gái sinh đôi 9 tháng tuổi

Nếu không quan sát kỹ, người xem rất có thể lầm tưởng bức hình trên đây chụp chú Abdel Hameed Alyousef đang bế 2 cô con gái sinh đôi của mình say ngủ. Nhưng không, 2 em nhỏ mới 9 tháng tuổi này đã thiệt mạng và là nạn nhân của một cuộc tấn công hoá học ở thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, Syria đầu tháng 4 vừa qua.

Không ai cầm được nước mắt khi gương mặt như thiên thần và mái tóc vàng óng ánh kia sẽ chẳng bao giờ có thể thức dậy, mãi mãi. “Tạm biệt, các con của bố, tạm biệt con…” – chú Alyousef nói trong nước mắt.

Đau đớn hơn nữa, cuộc tấn công bằng chất độc hoá học xảy ra tại thị trấn Khan Sheikhoun cùng lúc cướp đi vợ của chú Alyousef và gần 20 người họ hàng khác. Nỗi đau chồng chất nỗi đau trên gương mặt người đàn ông này.

Tờ Telegraph thuật lại lời chú Alyousef: “Cả nhà tôi đang ngủ, tôi thức dậy khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Nó ở ngay cạnh nhà tôi, tôi chạy kịp ra chỗ vợ và con mình nhưng không hề biết là lúc đó có khí ga hay thứ gì đó. 5 phút sau, tiếng nổ thứ hai xuất hiện. Tôi nhìn và thấy nó đã trút lên mái nhà của cha mẹ mình. Rồi 5 phút nữa và bom lại dội lên mái nhà họ hàng tôi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc bảo vợ con mình đi trốn”. Không lâu sau, chú Alyousef đã chết lặng khi nhìn thấy thi thể vợ và 2 con gái ở một bệnh viện gần nhà…

Không phải chỉ mình chú Alyousef phải gánh chịu nỗi xót xa, mất mát lớn do chiến tranh. Vụ tấn công bằng chất hoá học đã khiến 70 người dân Khan Sheikhoun thiệt mạng, trong đó có tới 1/3 là các bạn, các em nhỏ lứa tuổi như chúng mình.

Hàng trăm ngàn người dân Syria đã sống như thế suốt gần 6 năm qua – trong một cuộc chiến dai dẳng và vô nghĩa chưa có hồi kết. Và đâu đó trên thế giới, vẫn có những bạn nhỏ như chúng ta nhưng không được hưởng những quyền cơ bản nhất của con người: Có cơm ăn, áo mặc, sống trong tự do, hoà bình và được tới trường mỗi ngày.

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Telegraph/AP 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thắt lòng cảnh người cha Syria gào khóc trước mộ 2 con gái nhỏ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhỉ đồng trân trọng giới thiệu bài viết của bác Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với tiêu đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước”.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.