Thử tài tiếng Việt với câu đố: "Cây gì hay đứng cổng làng/ Thêm vào dấu sắc là thành món ăn"

Minh Hồng
Câu đố tiếng Việt xuất hiện trong chương trình Nhanh Như Chớp khiến dân mạng vò đầu bứt tay không thể nghĩa ra đáp án, bạn có đoán được không?

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” quả không sai chút nào bởi dù có học tiếng Việt bao năm trời thế nào thi thoảng chúng ta vẫn bị đứng hình trước một vài câu đố mẹo. Tiếng Việt không chỉ bao gồm sự đa dạng trong thanh điệu, mà còn phức tạp ở các loại câu (câu đơn, câu ghép đẳng lập - chính phụ...), các loại từ (tính từ, danh từ, động từ...).

Thế mới có chuyện thi thoảng có câu đố tiếng Việt gây bão vì độ lắt léo, khó nhằn khiến “thánh văn học” cũng bó tay. Câu đố dưới đây là một ví dụ, phải tới 90% dân mạng “bó tay” đấy:

“Cây gì hay đứng cổng làng

Thêm vào dấu sắc là thành món ăn?".

Thử tài tiếng Việt với câu đố:

Dân mạng sau một hồi vò đầu bứt tay thì cho rằng đó là cây đa. “Đa” thêm sắc là “đá” nhưng “đá” có vẻ không phải món ăn nhỉ?! Chúng thường chỉ thêm vào các loại đồ uống mà thôi.

Câu trả lời chính xác ở đây là: CÂY SƯA. Cây sưa là loại cây khá quen thuộc ở làng quê Việt Nam. Cây sưa có tán thưa, hoa trắng và thơm, ngày nay còn được trồng làm cây cảnh ở nhiều tuyến đường phố. Nếu thêm dấu sắc thì sẽ thành "SỨA" - một loại hải sản quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ngon như các loại nộm, gỏi, chả sứa...

Thử tài tiếng Việt với câu đố:
Hoa sưa nở trắng xoá một góc phố Hà Nội
Thử tài tiếng Việt với câu đố:
Nộm sứa là món ăn yêu thích của nhiều người

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.