Toát mồ hôi hột với những biển số nhà ở TP.HCM, đến dân địa phương cũng khó nhớ nổi

Hồng Ngọc
TP.HCM có vô vàn tuyến đường với nhiều hẻm và số nhà chằng chịt khiến việc tìm địa chỉ gặp khó khăn. Ngay cả người dân ở đây còn dễ nhầm lẫn chứ nói gì đến mấy anh bộ đội vừa từ ngoài Bắc đi làm nhiệm vụ.

Những ngày gần đây, thông tin về việc lực lượng quân đội sẽ kết hợp với cán bộ tại TP. HCM đi chợ hộ người dân, cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết khiến mạng xã hội sốt rần rần, phần vì đỡ lo chuyện phải đi ra ngoài chen lấn mua sắm hơn, phần vì tò mò xem cách các anh đi chợ thế nào.

Hình ảnh các anh bộ đội đi chợ thu hút nhiều sự chú ý.
Hình ảnh các anh bộ đội đi chợ thu hút nhiều sự chú ý.

Không phụ lòng mong mỏi của cư dân mạng, những hình ảnh đầu tiên về "những người đi chợ hộ đặc biệt" này nhanh chóng được đăng tải và thu về nhiều lời khen ngợi cũng như vui đùa về các thử thách hack não đang chờ đợi các chiến sĩ trong quá trình đi chợ hộ.

Nổi bật nhất phải kể đến chuyện số nhà nhiều xuyệt (gạch chéo) nhất ở Sài Gòn được dân tình bình luận rôm rả. Theo đó, một số con đường ở thành phố mang tên Bác có những căn nhà được đánh số dài hơn cả số điện thoại, đọc xong cái địa chỉ cũng muốn hết cả hơi. Nào là 1806/127/2/6/15/48/2B Huỳnh Tấn Phát, 36/45/32/49/13 đường Bùi Tư Toàn,...

Địa chỉ nhà dài như sông Mê Kông luôn.
Địa chỉ nhà dài như sông Mê Kông luôn.
Thế này người bản xứ còn khó nhớ nổi.
Thế này người bản xứ còn khó nhớ nổi.

Dù rằng đã đi theo đúng các quy tắc tìm nhà của Sài Gòn như địa chỉ số lẻ bên trái, số chẵn bên phải, bao nhiêu xuyệt thì rẽ bấy nhiêu lần hẻm xong người dân ở khu đó đôi khi còn nhầm lẫn không thể tìm ra nơi cần đến.

Rất khó khăn cho những người ở nơi khác đến.
Rất khó khăn cho những người ở nơi khác đến.
Trước tình hình đó, nhiều netizen lo lắng rằng các anh bộ đội vừa mới đến đây lại không có kinh nghiệm tìm đường Sài Gòn thì dễ bị lạc giữa mê cung này lắm. Nếu không tin, bạn thử đọc những bình luận dưới đây của cư dân mạng về vấn đề này nhé!

- "Cũng dễ tìm mà, bữa ông anh nhờ đưa đồ vào hẻm này. Tìm có hơn tiếng đồng hồ không ra, điện thoại đã đời. Rốt cuộc đứng cách nhau chưa đầy hai chục mét".

- "Mọi người lại lo xa, bộ đội mình giỏi tìm đường lắm".

- "Xuyệt gì nhiều nhìn mà muốn hoa mắt luôn vậy đó".

- "Mọi người cũng đừng lo lắng quá, rồi các anh ý cũng sẽ tìm được thôi bởi còn có cả sự trợ giúp của các cán bộ tại Sài Gòn nữa mà".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Toát mồ hôi hột với những biển số nhà ở TP.HCM, đến dân địa phương cũng khó nhớ nổi tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.