Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội Đồng đội T.Ư - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) - Phó Trưởng BTC; bà Trần Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ KH&CN - Phó Trưởng BTC; bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - Phó Trưởng BTC; nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo (BGK); nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ - Phó Trưởng BGK; cùng các thành viên BTC, BGK cuộc thi; đại diện các sở, ban, ngành; các thầy cô giáo và đặc biệt là các gương mặt xuất sắc đã đoạt giải.
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo TNTP&NĐ phối hợp tổ chức. Sau 4 tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 11/11/2024 đến 5/3/2025, BTC đã nhận được gần gần 1,5 triệu bài dự thi.
Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 có chủ đề: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một lá thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt".
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh: “Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU đã trở thành một hoạt động thường niên, quen thuộc và có ý nghĩa sâu sắc với lứa tuổi học sinh Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Đặc biệt, lễ tổng kết năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm lớn của đất nước: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và chuẩn bị đến ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những nỗ lực của các em học sinh, mà còn là dịp để chúng ta tri ân thế hệ đi trước và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng".

Chủ đề cuộc thi gắn với mục tiêu "Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển" trong hệ thống 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Đại dương chiếm khoảng 71% diện tích Trái đất và có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống.
Đánh giá tổng kết cuộc thi, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cho hay, với 37 lần tham gia sân chơi quốc tế, có thể nói đây là một trong những cuộc thi có sức sống lâu bền, luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các em và học sinh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quốc tế nổi trội. Chủ đề của cuộc thi lần này càng có ý nghĩa hơn đối với một quốc gia biển như Việt Nam.
"Về chất lượng chuyên môn, có thể nói, mặc dù phạm vi chủ đề khá rộng, nhưng chủ đề về biển và đại dương cũng là chủ đề gần gũi đối với 1 quốc gia biển đảo như Việt Nam. Tham gia cuộc thi, các em học sinh có cơ hội được thể hiện kiến thức, hiểu biết rất đa dạng về biển đảo, vai trò của đại dương đối với đời sống con người, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm môi trường biển, rác thải nhựa, băng tan, nước biển dâng, biến đổi khí hậu, axit hóa đại dương, tẩy trắng san hô; tôn vinh các giải pháp bảo vệ đại dương, những nhân vật truyền cảm hứng trong việc bảo vệ, bảo tồn đại dương; bên cạnh đó là sự cảnh tỉnh về sự vô tâm, thờ ơ của con người trước những vấn đề khẩn cấp trong việc bảo vệ môi trường biển", nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cho biết.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Trưởng BGK cuộc thi nhận xét: “Chủ đề năm nay rất hay và gần gũi, các em học sinh được hóa thân thành đại dương để nêu lên những vấn đề mình đang phải đối mặt, trong đó nổi bật nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Các em đã vận dụng trí tưởng tượng, sự sáng tạo không giới hạn của mình để trò chuyện, nhắc nhở mọi người về vai trò của đại dương và nêu lên những giải pháp để cứu biển”.
Đặc biệt, nhà thơ Trần Đăng Khoa trở thành nhân vật trong bức thư của em Nghiêm Mai Thiên An, lớp 5A, trường TH Thị trấn Nam Sách, Hải Dương. Thiên An chia sẻ: “Bác Khoa cùng quê với con, con thấy bác rất gần gũi. Tuy tỉnh Hải Dương không có biển, nhưng nhờ những bài thơ về biển của bác, con thấy thêm yêu và mong muốn bảo vệ môi trường nước mình".

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 142 bài vào vòng chung khảo. Kết quả: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng; 10 giải Khơi nguồn ý tưởng. Các em đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.
Bức thư giành giải Nhất của Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 54 năm 2025 đã thuộc về em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Đây là lần thứ 9, học sinh đến từ thành phố biển xinh đẹp giành giải Nhất cuộc thi cấp quốc gia.

Ban giám khảo đánh giá cao bức thư của Minh Khuê vì đã biết cách dẫn dắt, lồng ghép chủ đề một cách tinh tế. Minh Khuê viết bức thư gửi tới ông James Cameron - đạo diễn của các bộ phim ăn khách Titanic, Avatar - kể về một kịch bản phim chi tiết và kịch tính, kêu gọi sự chung tay của toàn nhân loại để cứu lấy đại dương.
Bức thư đoạt giải Nhất của em Phạm Đoàn Minh Khuê đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.

Sau Lễ tổng kết và trao giải, các em học sinh được tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của nước ta. Chuyến đi là trải nghiệm tuyệt vời đối với các em lần đầu tới Thủ đô Hà Nội, giúp các em hiểu hơn về lịch sử và truyền thống hiếu học của cha ông. Từ đó góp phần bồi dưỡng đạo đức và ý thức trách nhiệm của các em, khơi dậy khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.