Dù là đội tuyển của một trường nhỏ với thành tích thi đấu bóng rổ những năm trước còn khiêm tốn, các vận động viên “nhí” của trường TH Nguyễn Trung Trực đã có một pha “lội ngược dòng” và trở thành đội Vô địch tại giải đấu lần này. Để có được chiến thắng đáng tự hào đó, cả thầy và trò đã không ngừng nỗ lực với những buổi tập luyện vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt, sau khi vượt qua vòng loại, biết được đối thủ mình sẽ gặp trong trận Chung kết, ban đầu cả đội đều có chút lo lắng. Tuy vậy, sau khi “xốc” lại tinh thần, các vận động viên “nhí” đã bước vào tập luyện hăng say để khi gặp đối thủ mạnh không bị lúng túng và lép vế.


Đúng với mong đợi của các cổ động viên, trận Chung kết giữa đội TH Nguyễn Trung Trực và TH Bế Văn Đàn (đội tuyển nhiều năm liền giành giải cao môn bóng rổ) diễn ra trong không khí “bùng nổ”. Đội nào cũng muốn vươn lên dẫn trước để thể hiện “uy phong” của mình trước đối thủ. Trận đấu diễn ra với những pha ghi bàn, tranh bóng nghẹt thở. Bắt đầu vào trận với chút lúng túng, song các cầu thủ Nguyễn Trung Trực dần lấy lại được phong độ và thể hiện sức mạnh của mình đến tận những phút cuối của trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỉ số 26 – 21 nghiêng về đội Nguyễn Trung Trực đã khiến các cổ động viên của nhà Vô địch phấn khích, hò reo ăn mừng trong niềm vui khôn tả.

![]()
Xúc động trước chiến thắng của học trò, nhà giáo Trần Thị Minh Hải – Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trung Trực chia sẻ: "Đây là một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng, là chiến thắng của tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ. Các trò nhỏ lần đầu tiên được thi đấu trong một trận Chung kết, dù thể lực yếu hơn, ngoại hình thấp hơn, nhưng các em đã giành được chiếc cúp Vô địch trong niềm hân hoan và mang lại vinh quang cho nhà trường. Chúc mừng thầy trò đội bóng rổ và chúc các em tiếp tục giành được những thành tích cao hơn nữa". |