Thời tiết Hà Nội thật kỳ diệu, nó giống như một món quà bất ngờ vậy. Dẫu biết rằng cứ đến khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm thì mùa thu sẽ về. Thế nhưng chẳng biết mùa thu sẽ thay đổi vào ngày nào. Chỉ biết tới một buổi sáng nào đó khi mở cửa ra thấy gió lạnh ùa về, bên ngoài ánh nắng lấp lánh chính là lúc mùa thu đã đến thực sự rồi.
Năm nay, mùa thu Hà Nội có đôi phần khác biệt bởi cả thành phố vừa phải trải qua một đợt giãn cách xã hội. Và hiện tại vẫn đang thực hiện những quy định phòng chống dịch. Dẫu vậy, cũng chẳng thể nào làm vơi bớt đi niềm hạnh phúc, sự háo hức của giới trẻ khi đón gió thu về.
Theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị trong buổi chiều ngày 12/10, một lượng lớn người tập trung quanh bờ Hồ Tây để check-in, hóng gió. Dù diễn biến của dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp và có nguy cơ cao nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bất chấp. Thậm chí, có người còn bỏ cả khẩu trang ra để chụp ảnh.
Thành phố Hà Nội hiện chỉ cho phép thực hiện một số hoạt động như thể dục, thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, hoạt động này không được phép tập trung quá 10 người. Lực lượng chức năng của thành phố cũng luôn tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Đồng thời yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.
Sự vô tư và hồn nhiên của nhiều bạn trẻ trong tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay rất dễ tạo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Việc phòng chống dịch bệnh lúc này không của riêng lực lượng chức năng mà cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Vì thế, chúng ta hãy tuân thủ theo đúng các quy định, chỉ thị đề ra để dịch bệnh sớm đẩy lùi nhé!