Cụ Hoàng Như sinh năm 1929, quê quán xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; được kết nạp Đảng vào ngày 9/2/1947, chính thức tháng 6/1947.
Gần 100 năm tuổi đời và 80 năm tuổi Đảng, cụ Hoàng Như đã có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư.
Từ tháng 3/1945 đến tháng 8/1945, cụ Hoàng Như là Liên lạc viên đưa sách báo bí mặt cho Mặt trận Việt Minh xã Ngoại Lãng, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình.
Cụ có thời gian dài tham gia công tác Đoàn thanh niên từ năm 1957-1988. Trong đó, từ năm 1983 - 1988, cụ là Ủy viên thường trực Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế từ năm 1983 đến năm 1988. Trong giai đoạn 1968 đến 1976, cụ Hoàng Như giữ chức vụ Ủy viên Ban Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong (nay là báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng).
Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, cụ Hoàng Như đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chống Pháp hạng Ba, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hoàng Như. Đồng thời, gửi lời trân trọng cảm ơn đảng viên Hoàng Như đã có những đóng góp cho đất nước, Thủ đô và quận Hoàn Kiếm.
Tham dự buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng cụ Hoàng Như, chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình.
Phát biểu trong Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cụ Hoàng Như dành lời cảm ơn vì những tình cảm quý báu của Đảng bộ TP. Hà Nội, T.Ư Đoàn và các cơ quan, đoàn thể đã gắn bó trong suốt quá trình cụ tham gia cách mạng. Trong thời gian dài, dù tham gia hoạt động Phụ nữ, Công an nhưng nơi để lại nhiều dấu ấn nhất với cụ Hoàng Như là quá trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
"Làm công tác Đoàn giúp tôi giữ được sự mạnh mẽ, trẻ trung. Chúng tôi ngày đó quên đi tuổi tác, sức khỏe để tổ chức các hoạt động thanh, thiếu nhi góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu nhi", cụ Hoàng Như bày tỏ.