Triều cường đạt đỉnh, trẻ em Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà

Vũ Hồng Loan
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập nặng. Hàng trăm học sinh ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè đã phải bì bõm lội nước về nhà.

Chiều tối ngày 16/11, triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh. Rất nhiều tuyến đường ven sông ở khắp các quận, huyện từ khu vực Thủ Đức, Quận 2 đến Quận 7, Nhà Bè đều rơi vào tình cảnh ngập nặng.

Thời điểm tan tầm nên nhiều phương tiện gặp khó khăn trong di chuyển. Ảnh: Afamily.

Nước dâng làm đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) ngập sâu. Lúc 16 giờ, nước bắt đầu dâng cao gây ngập toàn tuyến đường đi qua hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức. Tại xã Nhơn Đức nước ngập sâu hơn nửa mét, các phương tiện di chuyển khó khăn. 

Trẻ em cõng nhau đi trong dòng nước. Ảnh: Afamily.

Tại khu vực đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) đoạn từ đường Nguyễn Bình đến cầu Rạch Tôm, nước bắt đầu dâng lên từ 16 giờ, càng lúc càng dâng cao. Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, mực nước đã dâng cao đến bánh xe tải. Do nước ngập đúng vào giờ tan tầm nên các phương tiện lưu thông trên đường gặp rất nhiều khó khăn, nhiều xe khi lọt vào khu vực trũng chết máy, khiến người dân phải đẩy bộ cả một đoạn đường dài.

Nhiều học sinh ướt sũng. Ảnh: Afamily.

Đến 19 giờ cùng ngày, nước triều trên đường Lê Văn Lương tiếp tục dâng cao khiến việc đi lại của người dân rất khổ sở.

Thời điểm ngập cũng là lúc các bạn học sinh tan học ra về. Do phương tiện lưu thông quá dày đặc khiến nhiều học sinh chạy xe đạp uớt sũng. Thậm chí dòng nước quá chảy xiết khiến một số bạn trượt té, cặp sách ướt nhem.

Một vài bạn bị té ngã, cặp sách ướt sũng. Ảnh: Afamily.

Dù triều cuờng gây nhiều bất tiện với người lớn nhưng trẻ em lại rất thích thú. Rất nhiều trẻ nhỏ chạy ra lề đường để té nước, đùa giỡn trong khi nước ngập sâu, xe chạy loạn xạ, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Nhiều học sinh phải lội nước theo mẹ về nhà trên đường Lê Văn Lương. ẢNH: HUY HỮU.

Trong khi đó, các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7) nước triều cũng dâng lên rất cao khiến nhiều người trên đường đi làm về cũng bị xe chết máy, dắt bộ. Nhiều cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường này phải đóng cửa.

Hai bạn học sinh bì bõm lội nước sau giờ tan trường để về nhà. ẢNH: TRUNG DUNG.

Đến hơn 18 giờ, nước vẫn còn giữ mức khá cao. Thời điểm này tại khu vực đường Nhơn Đức và Nguyễn Văn Tạo cũng bắt đầu xuất hiện những điểm ngập nhỏ.

Ngày thứ 2 liên tiếp trong tháng đường Lê Văn Lương ngập sâu do triều cường. Nhiều học sinh phải gói giày bỏ vào túi nylon tránh ướt khi đi qua đoạn đường ngập. Ảnh: Zing.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 6h ngày 16/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,63 m và trạm Nhà Bè đạt 1,69 m lúc 5h sáng. Đến chiều 16/11, triều cường đã đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn là 1,66 m vào lúc 18h và 1,70 m tại trạm Nhà Bè lúc 17h30. Các ngày sau triều cường sẽ giảm dần.

Nước ngập sâu làm cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn, trong đó có không ít học sinh. Ảnh: Zing.

Tập "bơi" trước cửa nhà. Ảnh: Afamily.

Trong khi đó, một số trẻ em tỏ ra thích thú khi chơi đùa trong nước ngập. Ảnh: Zing.

Nhiều xe bị chết máy, học sinh phải xuống đẩy xe cho cha mẹ vượt qua đoạn nước ngập. Ảnh: VnExpress.

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Triều cường đạt đỉnh, trẻ em Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.