Truyện cười: Không quan tâm...Tốt và xấu

Chu Hải
TNTP - Ôi dào, quan tâm kỹ làm gì! Bánh gì cũng được, miễn có cho tớ xơi là tốt lắm rồi...

Không quan tâm

Tùng “còi” bảo với Phương “phì”:
- Cậu có biết loại bánh đặc trưng cho Tết Trung thu ở ta là gì không?
Phương: Ôi dào, quan tâm kỹ làm gì! Bánh gì cũng được, miễn có cho tớ xơi là tốt lắm rồi...
Tùng: !!!

Lúc nào?

Phương: Đố cậu biết thời khắc quan trọng nhất của đêm Trung thu là lúc nào?
Tùng: Quá dễ, lúc trăng bắt đầu lên hả?
Phương: Sai bét! Lúc phá cỗ đó!
Tùng: Ối, ối...

Đặng Thị Oanh (TP. Hồ Chí Minh)

Hoài niệm

Đầu đinh 1: Trung thu ngày xưa ít quá cậu nhỉ, chẳng sướng như bọn mình bây giờ…
Đầu đinh 2 (ngạc nhiên): Thì cũng chỉ một ngày thôi mà?
Đầu đinh 1: Cậu nhầm rồi. Ngày nay Trung thu đến trước cả tháng. Tha hồ măm măm bánh trái còn gì!
Đầu đinh 2: ???

Còn tùy

Tũn: Mỡ này, trong hai loại bánh nướng và bánh dẻo, cậu thích loại bánh nào nhất?
Mỡ: Cũng còn tùy vào kích cỡ bánh nữa! Chứ bánh ngon mà được tí tẹo, chưa ăn đã hết tớ không thích đâu…
Tũn: Hả???

Động lực tập luyện!

Tí: Chà chà! Tinh thần thể dục thể thao của cậu dạo này “đáng nể” quá!
Tèo: Cũng phải cố thôi. Chứ năm ngoái… yếu quá, cầm đầu múa lân không nổi, đứng ở ngoài tiếc hùi hụi!
Tí: Híc, ra là thế!

Mạo hiểm

Kẹp nơ hí hửng bảo với Đầu đinh:
- Trung thu này ông cùng tui kinh doanh bán bánh đi?
- Nhưng bánh bà làm hay nhập về bán?
- Tui làm mới gọi là “hàng độc” chứ!
- Vậy thôi, tui không dám mạo hiểm đâu!
- Cái gì???

Khẩu vị

Quỳnh: Úi trời, sao cậu mua nhiều loại bánh Trung thu thế?
Lưu: Cũng vì khẩu vị nhà tớ mỗi người một ý. Bố tớ thì thích ăn bánh chay, mẹ tớ lại thích bánh dẻo, còn tớ chỉ khoái ăn bánh nướng… Chưa kể, người thì thích “nhân hai trứng”, người lại “nhân một trứng” nên cứ mua tất cả về cho lành!
Quỳnh: !?!

Cao Văn Quyền
(Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Sai gì?!

Một cậu học trò lười nhác thường bị điểm kém than vãn với Thượng Đế:
- Thượng Đế ơi, tại sao người lại đối xử với con như thế? Con đã làm sai điều gì ạ!
Thượng Đế từ trên cao, mỉm cười:
- Con đã làm sai 14/15 câu hỏi lại còn trách ta!
- !!!

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Ở lớp Mẫu giáo, cô giáo hỏi bé Tommy:
- Bố em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Em và bố có tuổi bằng nhau ạ…
- Em đùa cô đấy hả? Làm gì có chuyện đó!
- Thật mà cô, bố em được lên chức “bố” cùng lúc em được sinh ra cơ mà?
- ???

Tốt và xấu

Chiếc tàu bị đắm, chỉ còn hai hành khách dạt lên hoang đảo. Một người sau khi đi quanh đảo về nói:
- Có một tin xấu và tin tốt…
- Cậu nói tin xấu trước đi! - Anh kia bảo.
- Trên đảo không có thứ gì ăn được, ngoài rắn!
- Vậy tin tốt?
- Rắn rết có ở khắp mọi nơi!
- !!!

Lê Cảnh
(Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, st)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Không quan tâm...Tốt và xấu tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).