Tự hào chưa: 3 món "vỉa hè" của Việt Nam mình lọt top những món ăn ngon nhất châu Á

Hà Chi
Bạn có đoán được món ăn nào lọt vào danh sách không?

Mới đây, tờ South China Morning Post (SCMP) - tờ báo tiếng Anh uy tín bậc nhất Hồng Kông đã công bố danh sách những món ăn sáng được cho là ngon nhất châu Á. Và bất ngờ rằng, Việt Nam có tận 3 “đại diện” lọt vào danh sách này.

Món ăn đầu tiên là bánh mì, đây là món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam đối với người nước ngoài. Thậm chí món ăn còn xuất hiện trong từ điển Oxford và được tờ SCMP miêu tả là “quả bom hương vị”. Nhân bánh mì vô cùng phong phú với các món như trứng, chả, ruốc, đồ chua, bơ, pate, sốt…

3 món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách những món ăn ngon nhất châu Á - Ảnh 1
Du khách nước ngoài rất yêu thích món bánh mì Việt Nam.

“Đại diện” tiếp theo chính là phở. Món ăn này đã lọt vào vô số bảng xếp hạng ẩm thực trên toàn thế giới. Phở là món ăn phù hợp ăn vào cả 3 bữa trong ngày.

3 món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách những món ăn ngon nhất châu Á - Ảnh 2

Món cuối cùng cũng là món gây bất ngờ nhất - đó là bún bò Huế. Bún bò Huế có thể không “nổi tiếng” như bánh mì hay phở, nhưng đây là món ăn tiêu biểu trong nền ẩm thực Việt Nam. Theo tờ SCMP miêu tả, bún bò Huế cũng như phở, có thế ăn vào bất cứ bữa nào trong ngày.

3 món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách những món ăn ngon nhất châu Á - Ảnh 3

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tự hào chưa: 3 món "vỉa hè" của Việt Nam mình lọt top những món ăn ngon nhất châu Á tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.