Buổi sáng bội thu
Sáng hôm ấy, mình mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, háo hức ghi lại từng nụ cười và khoảnh khắc của bạn bè, thầy cô. Đâu ngờ, ngoài những tấm ảnh đẹp, mình còn “thu hoạch” được biết bao điều thú vị nữa.
Qua phần chia sẻ của bác sĩ Ngô Hồng Thơ đến từ Hệ thống Nha khoa Đại Nam, mình hiểu ra rằng việc đánh răng cũng cần bài bản. Để có nụ cười tỏa sáng, phải chải răng theo đúng thứ tự: Làm sạch mặt ngoài của răng hàm trên và hàm dưới, rồi đến mặt trong, mặt nhai và cả mặt lưỡi – nơi vi khuẩn ẩn náu nhiều nhất. Khi miệng thơm tho, răng trắng sáng thì chúng mình nói chuyện, cười đùa cũng tự tin hơn.
Hôm đó, mình còn mạnh dạn giơ tay trả lời câu hỏi của bác sĩ và được tặng luôn một phần quà xinh xắn. Vui ơi là vui!
Chơi cùng thơ ca
Phần mình thích nhất là trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” với phiên bản tục ngữ, ca dao. Tụi mình cùng nhau đoán những từ còn thiếu, và phát hiện rằng từ xa xưa ông bà mình đã có nhiều câu thành ngữ nhắc đến nụ cười cùng việc giữ gìn hàm răng chắc khỏe.
Từ lớp 6, tụi mình đã bắt đầu làm quen với thơ lục bát nên dịp này ai cũng háo hức trổ tài gieo vần. Có bạn dù trả lời chưa đúng lắm, nhưng đáp án quá sáng tạo và vui nhộn nên vẫn được nhận quà. Nghe bác sĩ nói rằng “nụ cười đẹp nhất là nụ cười tự tin”, mình thấy đúng ghê!
Cuối buổi, chúng mình còn được xem ảo thuật gia Ngọc Tâm biểu diễn. Màn nào cũng khiến mình há hốc miệng, quên luôn việc chụp hình vì quá mê.
“Hành trình kết nối nụ cười” không chỉ giúp mình biết cách chăm sóc răng miệng đúng phương pháp mà còn dạy mình dám thể hiện bản thân, tự tin cười thật tươi mỗi ngày. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho tụi mình một ngày tràn ngập tiếng cười và thật nhiều điều bổ ích!










