Tiếng trống khai trường vang giữa biển trời Trường Sa

Thành Vũ - Ngọc Nguyễn
Sáng 5/9, thầy và trò tại 4 trường tiểu học thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh và người dân trên các đảo.
Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và người dân trên đảo Trường Sa cùng chào đón năm học mới 2026-2027.

Tại các điểm trường trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có mặt đông đủ. Khuôn viên trường lớp được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Tổ quốc, băng rôn được trang trí trang trọng, bàn ghế và đồ dùng học tập sắp xếp ngăn nắp.

Trong những bộ quần áo mới, các bạn học sinh háo hức đến trường, mang theo sách vở và niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè. Giữa biển trời Tổ quốc, ngày khai trường vì thế mang một sắc thái thật đặc biệt.

Các Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nghe thư chúc mừng năm học mới và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Tiếng trống khai trường vang lên giữa trùng khơi, mở đầu hành trình học tập mới của thầy và trò nơi đảo xa.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Trường Sa diễn ra trang trọng, vui tươi với nghi thức chào cờ, tiếng trống khai trường và các tiết mục văn nghệ của học sinh.

Ấm áp ngày khai trường nơi đảo xa

Tại đảo Song Tử Tây, cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhà trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới, đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà giáo viên, học sinh nhân dịp khai giảng.

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng - Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các lực lượng, góp phần để các cháu có môi trường học tập thuận lợi, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Bạn Nguyễn Phạm Yến Quỳnh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Song Tử Tây, háo hức trong ngày khai giảng năm học mới.

Với bạn Nguyễn Phạm Yến Quỳnh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Song Tử Tây, ngày khai giảng giữa biển đảo luôn mang một cảm xúc đặc biệt. Được gặp lại thầy cô, bạn bè và cùng nhau bước vào năm học mới, Yến Quỳnh đặt mục tiêu chăm ngoan, học tốt và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường nơi đảo xa.

Không khí tại đảo Đá Tây cũng rộn ràng không kém. Từ nhiều ngày trước, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh đã vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho ngày khai trường.

Trong Lễ khai giảng, cán bộ, chiến sĩ trên đảo trao những phần quà động viên giáo viên và học sinh, tiếp thêm niềm vui và động lực để thầy trò bước vào năm học mới.

Không khí ngày khai giảng tại trường Tiểu học Đá Tây. Cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh cùng đồng hành, động viên thầy và trò bước vào năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, phụ huynh trên đảo Đá Tây, chia sẻ: “Là phụ huynh ở đảo, chúng tôi luôn mong muốn các cháu có điều kiện học tập tốt, được thầy cô tận tình dạy dỗ. Nhìn các con vui vẻ đến trường trong ngày khai giảng, gia đình rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ phối hợp với giáo viên, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường”.

Gieo những ước mơ giữa trùng khơi

Tại đảo Trường Sa, bên cạnh các nghi thức của ngày khai trường, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức giao lưu, tặng quà và động viên học sinh. Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh biểu diễn khiến không khí thêm vui tươi, ấm áp.

Bạn Nguyễn Phạm Ngọc Trinh, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Trường Sa, hào hứng: “Em rất vui khi được dự Lễ khai giảng cùng các bạn và thầy cô trên đảo. Trong năm học này, em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với các bạn và nghe lời thầy cô, bố mẹ. Em rất tự hào khi được học tập trên đảo Trường Sa”.

Ngày khai giảng trên đảo Trường Sa thêm rộn ràng với sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh cùng những tiết mục văn nghệ của thầy và trò.

Tại đảo Sinh Tồn, các thầy, cô giáo bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Trong điều kiện xa đất liền, đội ngũ giáo viên chủ động chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành sự quan tâm tới từng học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng thường xuyên phối hợp với nhà trường, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, động viên giáo viên yên tâm công tác và gắn bó với học sinh.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn, trường Tiểu học Sinh Tồn, cho biết: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Đây là động lực để giáo viên không ngừng nỗ lực, chuẩn bị tốt từng bài giảng, quan tâm đến từng học sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.

Thầy và trò trường Tiểu học Sinh Tồn trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong công tác dạy và học.

Cùng với Lễ khai giảng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tặng quà được tổ chức phù hợp, góp phần gắn kết cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh; đồng thời động viên thầy trò vượt qua khó khăn, duy trì nền nếp dạy và học.

Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, bồi đắp truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh; đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trên đảo.

Lễ chào cờ trang nghiêm trong buổi Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Trường Sa.

Ngày khai giảng ở Trường Sa không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn cho thấy sự quan tâm dành cho giáo dục nơi biển, đảo xa của Tổ quốc. Giữa trùng khơi, những lớp học vẫn rộn ràng tiếng đọc bài, những trang sách mới tiếp tục mở ra, nuôi dưỡng ước mơ của các bạn nhỏ.

Tiếng trống khai trường vang giữa biển trời Trường Sa mang theo niềm tin và hy vọng. Từ những mái trường nơi đầu sóng, thầy và trò cùng quyết tâm dạy tốt, học tốt, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.

Không khí hân hoan, phấn khởi của thầy và trò trường Tiểu học Trường Sa trong ngày đầu năm học mới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tiếng trống khai trường vang giữa biển trời Trường Sa tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Đề xuất đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất các lớp chọn tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 sẽ triển khai dạy học bắt buộc từ lớp 1, nhằm thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Vai trò của truyền thông giáo dục trong nhà trường

Hướng tới xây dựng hình ảnh một ngôi trường chất lượng cao, năng động, sáng tạo và giàu bản sắc, trước thềm năm học mới, trường THCS chất lượng cao Giảng Võ 2 (P. Giảng Võ, TP. Hà Nội) tổ chức chương trình tập huấn về công tác truyền thông.

Lễ Khai giảng toàn quốc diễn ra trong 45 phút

Sáng 5/9/2026, học sinh trên cả nước sẽ cùng tham dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đặc biệt, năm nay, một số trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng ngay trong ngày khai giảng.