Vĩnh Long: Học sinh trường Lộc Hòa B mong mỏi một cây cầu

nguyennhung
Hơn 1/3 học sinh của Tiểu học Lộc Hòa B và trường Mẫu giáo Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Cà Mau) hàng ngày phải đi học bằng đò qua sông. Ước mơ về một cây cầu không biết khi nào mới thành hiện thực.

“Ước tính có hơn 1/3 số học sinh của trường Tiểu học Lộc Hòa B và trường Mẫu giáo Lộc Hòa (xã Lộc Hòa- Long Hồ) đi học hằng ngày bằng chiếc đò ngang sông Pô Kê.

Mỗi lượt trung bình gần 20 người lớn và trẻ em trên chiếc xuồng đi từ ấp Phước Bình qua ấp Phước Yên, vượt hơn 50m đường sông trong nỗi lo âu, thấp thỏm để đến được trường lớp”- Thầy Tăng Nhựt Hiền- Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc Hòa B cho biết.

Các bạn học sinh đang di chuyển xuống đò ngang để qua sông Pô kê kịp giờ vào lớp

Theo người dân địa phương,  không qua “bờ bên đây” (ấp Phước Yên) bằng đò thì người dân ấp Phước Bình còn có thể đi bằng đường bộ nhưng khá xa, nhất là các bạn học sinh phải đánh một vòng lớn dài hơn 3km mới có thể đến được trường.

Đó là những khi trời nắng, còn những lúc trời mưa bão bà con ở ấp Phước Bình không ai dám cho con mình đi học bằng đò. Để đến được trường trong những ngày này, các bạn phải chuẩn bị từ rất sớm để được người thân đưa đến trường.

Hằng ngày các bạn phải tốn chi phí hơn 10.000đ cho việc đi học bằng đò

 “Có đứa cháu học lớp 3, mỗi sáng phải thức sớm tranh thủ đưa nó qua sông đi học để kịp giờ ra chợ. Những khi trời mưa đâu dám đi qua đò, tui phải dắt đi chừng 3 cây số mới tới trường. tui đi còn thấy sợ huống gì tụi nhỏ”- Cô Nguyễn Thị Xuyến, ấp Phước Bình, bộc bạch.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (công nhân KCN Hòa Phú)  cũng cho biết: “Nhà tui ở bên kia sông, mỗi lần đưa 2 đứa nhỏ đi học phải đi đò bất tiện lắm, nhất là vào mùa nước nổi. Mong làm sao có được cây cầu cho mấy đứa nhỏ đi học an toàn”.

Hơn 1/3 học sinh trường Tiểu học Lộc Hòa B và trường Mẫu giáo Lộc Hòa đi học bằng đò

Đem phản ánh của bà con trao đổi với bà Cao Thị Hồng Nga- Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa và được bà cho biết, địa phương bấy lâu nay rất mong có được cây cầu để các bạn đi học thuận tiện, bảo vệ được tính mạng của các bạn học sinh, để cha mẹ và thầy cô ở trường yên tâm.

Chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy kêu gọi nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để xây dựng một cây cầu kiên cố trong thời gian sớm nhất, để giúp các bạn học sinh đến trường an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho người dân địa phương đi lại thuận lợi hơn.

Theo báo Vĩnh Long

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Học sinh trường Lộc Hòa B mong mỏi một cây cầu tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.