Xavi tiếp quản Barca với một... 'bệnh viện' thu nhỏ

Tiên Võ
Tân HLV của Barcelona - Xavi sẽ trải qua một cơn đau đầu không hề nhẹ khi tiếp quản một đội bóng không khác gì "bệnh viện" thu nhỏ.

Cuối cùng sau nhiều nổ lực đàm phán, Barca đã chính thức đưa Xavi trở về "mái nhà xưa". Nhiệm vụ của Xavi khi tiếp quản Nou Camp không gì khác ngoài vực dậy một đội bóng đang trong giai đoạn đại khủng hoảng. Đặc biệt, tân HLV của Barca sẽ đối mặt với đội hình bị tàn phá nặng nề với 15 ca chấn thương nặng, nhẹ.

Không phải ngẫu nhiên mà Xavi khi gật đầu trở về Barca đã đưa ra 3 điều kiện cho Ban lãnh đạo, trong đó là yêu cầu thay máu hệ thống y tế. Chấn thương là một trong những vấn đề lớn của Barca trong 2 năm qua. Đây cũng là một trong những lý do lớn khiến "gã khổng lồ" xứ Catalan thi đấu bết bát trong 2 mùa giải qua. 

Chấn thương mới nhất của Ansu Fati đã nâng tổng số bệnh binh của Barca lên con số 15, biến đội chủ sân Nou Camp trở thành một bệnh viện thu nhỏ. Nếu tính từ đầu mùa giải đến bây giờ, Barca đã có tới 20 ca chấn thương, một con số thực sự đáng báo động.

sfdf - Ảnh 1
Xavi tiếp quản Barca với một... "bệnh viện" thu nhỏ.

Trường hợp tệ nhất là Martin Braithwaite khi tiền đạo này dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Trước khi chấn thương, ngôi sao người Đan Mạnh có phong độ khá cao khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo ở 3 trận đấu đầu tiên tại La Liga. 

Bên cạnh đó, 5 cầu thủ khác trên hàng công của Barca cũng đang gặp chấn thương là Aguero, Pedri, Frenkie de Jong, Dest, Nico và mới nhất là Dembele và Ansu Fati. Tiền đạo chạy cánh Dembele là trường hợp hy hữu nhất. Cầu thủ này vừa mới trở lại sau 5 tháng nghỉ thi đấu, lại tiếp tục gặp chấn thương mới trong một buổi tập và phải làm bạn với giường bệnh thêm 1 thời gian nữa.

Trường hợp của Aguero khá đặc biệt bởi tiền đạo Argentina phải nghỉ thi đấu để theo dõi chứng rối loạn nhịp tim. Tiếp đó là Ansu Fati, người ghi 4 bàn thắng trong 5 lần ra sân cho Barca ở mùa giải này, dính chấn thương bắp đùi và khả năng cao sẽ phải nghỉ thi đấu đến năm. Khu vực hàng công chắc chắn sẽ là nơi mà Xavi đau đầu nhất. Tân HLV của Barca giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào bộ đôi tấn công người Hà Lan là Luuk de Jong và Memphis Depay. 

sfdf - Ảnh 2
Ansu Fati gặp chấn thương trong trận hòa 3-3 của Barca trước Celta Vigo.

Ở hàng phòng ngự, những đồng nghiệp cũ của Xavi như Pique (có vấn đề lòng bàn chân phải), Alba (chấn thương cơ) và Sergi Roberto (gặp vấn đề ở cơ tứ đầu đùi phải) chưa thể ra sân vì các chấn thương khác nhau. Bên cạnh đó những cầu thủ khác như Araujo, Mingueza, Balde hay Eric Garcia cũng sẽ chưa có cơ hội làm việc ngay với HLV Xavi. 

Có thể thấy, với những chấn thương kể trên đã đủ cho Xavi lập thành 1 đội hình ra sân cho Barcelona. Điều đáng nói là trong 2 mùa giải gần nhất tình trạng này lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. "Con dại cái mang", Xavi chắc chắn sẽ phải đau đầu giải quyết vấn đề này. Nhiều khả năng Xavi sẽ làm một cuộc "cách mạng" ở bộ phận y tế của Blaugrana. Theo báo chí Tây Ban Nha, nhà cầm quân 41 tuổi đã yêu cầu Barca đưa về bác sĩ Ricard Pruna, người từng gắn bó 25 với Barca trở lại làm việc.

Vào chiều nay (17h30 giờ Việt Nam), Xavi sẽ chính thức ra mắt Barcelona với cương vị là HLV trưởng. Theo dự kiến, sân Nou Camp sẽ mở cửa tự do để đón 25.000 CĐV để chào đón Xavi trở về nhà.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xavi tiếp quản Barca với một... 'bệnh viện' thu nhỏ tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.