Xuất hiện cuốn sổ tổng kết tiền lì xì 18 năm trước: Tết xưa khác Tết nay quá!

Ngọc Lam
So với thời bây giờ, 2k, 5k hay 10k quá nhỏ bé nhưng với khoảng thời gian cách đây gần 2 thập kỷ thì ai nhận được số tiền lì xì này phải nói là "đỉnh của chóp".

Mừng tuổi là một trong những tục lệ đẹp đẽ trong những ngày đầu năm mới của người dân Việt Nam. Những hình ảnh cha mẹ lì xì con cái, ông bà mừng tuổi các cháu thật ấm áp và ý nghĩa biết bao. Thế nhưng, người ta vẫn thường hay có câu cửa miệng "Tết này không giống Tết xưa" nên việc lì xì cũng có ít nhiều thay đổi.

Mới đây, một tài khoản facebook đã chia sẻ lại bảng ghi danh sách lì xì đầu năm làm ai nấy cũng tròn mắt ngạc nhiên. Theo như người này chia sẻ: "Đây là tổng kết tiền lì xì của một đứa trẻ trâu cách đây 18 năm. Thời đó, 5 ngàn có thể mua nào là bánh, kẹo, snack, bong bóng, đồ chơi,... Còn bây giờ đâu đâu cũng gắn camera nghĩ mà chán".

Xuất hiện cuốn sổ tổng kết tiền lì xì 18 năm trước: Tết xưa khác Tết nay quá! - Ảnh 1
Cuốn sổ tổng kết tiền lì xì 18 năm trước được một người dùng Facebook chia sẻ lên MXH.

Có thể thấy, người này đã ghi chép lại một cách chi tiết, tỉ mỉ số tiền lì xì mà mình nhận được từ người thân trong những ngày Tết. Đối với trẻ con thời nay, khái niệm Tết đơn giản là được nghỉ học, được mua quần áo với và được lì xì. Cuộc sống hiện tại, vật giá leo thang nên niềm vui khi nhận được tiền mừng tuổi qua các thời kỳ cũng khác. Còn tầm mười mấy năm về trước, cái thời lì xì chỉ với 2 - 5 nghìn đồng, có khi chỉ được 500đ mà nhìn thấy tờ 5 nghìn đồng là mắt sáng lắm rồi. Ai mà "sộp" hơn nữa thì lì xì 10k, 20k phải gọi là siêu đẳng cấp chuẩn hệ rich kid thời đó rồi.

Mệnh giá bao lì xì cao nhất vào 18 năm về trước cũng chỉ 20 nghìn đồng. Thậm chí, dù được lì xì 2 nghìn đồng chủ tus cũng cẩn thận ghi lại. Tổng kết 11 ngày Tết, chủ tus nhận được "sương sương" 300 nghìn đồng, thế là có cả gia tài rủng rỉnh tiền tiêu vặt rồi.

Xuất hiện cuốn sổ tổng kết tiền lì xì 18 năm trước: Tết xưa khác Tết nay quá! - Ảnh 1
Với trẻ con thời đó, nhận được một số tiền lì xì như vậy là cả một gia tài lớn.

Đặc biệt, phía trên cùng bên phải list thu nhập, người này còn ghi chú một dòng chữ to: "Xin cảm ơn rất nhiều". Điều này cho thấy người nhận lì xì vô cùng trân quý những gì mình nhận được. Bên dưới bài viết, cư dân mạng cũng để lại những bình luận của mình:

- "Ngày xưa chỉ Tết mới được ăn bánh kẹo, mặc bộ đồ mới nhưng sao mà thấy quý giá biết bao. Tiền lì xì cũng chỉ 1k, 2k mà như cả một gia tài khổng lồ vậy".

- "Cái thời đi học, mình là sinh viên chỉ dám ăn đĩa cơm 2k5. Nếu hôm nào sang hẳn thì 5k/suất là tiếc tiền đứt ruột nên số tiền này là vô cùng lớn đó chủ thớt ơi".

- "Xưa nhận được lì xì 5k là to nhất rồi. Còn thích nhất nữa là vào nhà mấy bác có hoa quả xong được cho ra vườn ăn thoải mái, mình cứ nhớ mãi".

- "Cách đây 18 năm là cái thời mới có tiền xu. Hồi đấy ai mừng tuổi tiền giấy không thích đâu, chỉ thích tiền xu. Nhận về cho vào cái túi con có dây rút, cầm nặng nặng, lắc kêu leng keng cơ".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xuất hiện cuốn sổ tổng kết tiền lì xì 18 năm trước: Tết xưa khác Tết nay quá! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.