
Những “kiểu người” như dưới đây thực sự cần cân nhắc kỹ nếu có ước mơ đi du học:
Những “cậu ấm, cô chiêu”
Tạm bỏ qua một bên những gia đình giàu có và đủ tiền chu cấp cho con du học, hoặc những bạn có thành tích xuất chúng và được hưởng học bổng 100%, thực tế cho thấy có rất nhiều du học sinh phải sống không hề sung sướng, thậm chí cực khổ vì tiền học bổng eo hẹp, tiền bố mẹ gửi cho không đủ cho chi phí ở những đất nước có mức sinh hoạt đắt đỏ. Nhiều bạn phải đi làm thêm, ngủ gật trên lớp do làm thêm quá sức mà không tiếp thu được bài học.
Sở dĩ có điều này bởi bản thân bạn du học sinh đó và gia đình không có sự tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính trước khi du học. Hãy tưởng tượng một người chỉ đi du lịch bình dân và vào sống trong một khách sạn 5 sao rồi kêu... đắt đỏ vậy.
Những “chú bò đội nón”
Dẫu biết đằng ấy vẫn đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” hoặc vẫn phải nhờ bố mẹ rất nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là ấy có “quyền” không biết gì và phó mặc mọi thứ cho... phụ huynh.
Nếu ôm trong mình “giấc mơ du học”, điều quan trọng nhất là ấy cần tìm hiểu những thông tin một cách cụ thể, chi tiết về nơi mình muốn tới. Cùng là ở Anh nhưng ở thủ đô London và các vùng khác của nước Anh là chuyện... hoàn toàn khác nhau: mức sống khác nhau, đặc điểm trường học, đặc điểm giao thông khác nhau, người bản địa cũng khác nhau...
Đừng ngây thơ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn mà không chuẩn bị cho mình tinh thần để thích nghi, tìm hiểu về nơi mình sẽ sống và học tập trong vài ba năm. Du học khi ấy sẽ trở thành “ác mộng” với ấy!
Ảnh minh hoạ
Du học vì... ba mẹ muốn thế!
Đừng bao giờ xách ba lô lên và đến một đất nước xa lạ chỉ vì ba mẹ ấy muốn. Nhiều vị phụ huynh nghĩ rằng cuộc sống du học sẽ khiến con cái họ trưởng thành hơn, tự lập hơn hay thậm chí có thể... “đổi đời”. Tệ hơn, có phụ huynh muốn con đi du học cho “bằng bạn bằng bè”.
Ấy luôn luôn và rất cần phải hiếu thảo với bậc sinh thành, nhưng tương lai là của ấy. Sự tự lập, trưởng thành là do chính con người ấy dày công học hỏi, trau dồi, đồng thời, ấy là người biết rõ nhất mình có khả năng gì và có muốn đi du học hay không.
Chúc các ấy đạt được giấc mơ của mình và luôn là những thiếu niên Việt hạnh phúc nhé!
Bảo Lam (T/h)












