Chiều 2/10, anh Ngô Văn Cương đã tới thăm và chia buồn với gia đình 3 bạn học sinh có bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi tử vong tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ nỗi đau mất mát với 3 học sinh và gia đình, động viên các bạn nỗ lực vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn.
Trước đó, chiều 29/9, chú Nguyễn Văn Ái cùng vợ đến trạm y tế của xã Nghi Lâm để khám, thay băng vết thương ở chân do chú Ái bị gãy chân. Khoảng 16h ngày 29/9, trên đường về nhà, khi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì xe máy của 2 cô chú bị nước lũ cuốn trôi.
Cô chú ra đi để lại 3 con nhỏ là Nguyễn Quốc A. (học sinh lớp 6, Trường THCS Nghi Lâm), Nguyễn Ty H. (học lớp 2) và Nguyễn Thị Mỹ T. (học lớp 1, Trường Tiểu học Nghi Lâm).
Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đến thăm và tặng đồ bảo hộ cho các đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại địa phương.