Biển đảo Tổ quốc trong trái tim

PV
Bằng những trang viết gửi gắm tình yêu quê hương, các nhà văn – nhà thơ trên khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về Cô Tô (Quảng Ninh) để cùng các bạn thiếu niên, nhi đồng “lắng nghe nhịp đập của biển đảo Tổ quốc”.

Sáng 23/9, tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra sự kiện trang trọng: Khai mạc Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi chủ đề “Biển đảo Tổ quốc trong trái tim”. Sự kiện do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Đặc khu Cô Tô và Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh tổ chức.

Bà Lê Ngọc Hân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Cô Tô cùng các lãnh đạo tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa biển trời Cô Tô cho trại sáng tác.
Bà Lê Ngọc Hân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Cô Tô cùng các lãnh đạo tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa biển trời Cô Tô cho trại sáng tác.

Tham dự lễ khai mạc có bác Lê Ngọc Hân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Cô Tô; bác Vũ Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô; bác Nguyễn Danh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô; nhà thơ Phan Hoàng - UVBCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, 22 nhà văn trại viên là các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học đến từ mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, sự có mặt của các bạn học sinh trường THCS Cô Tô đã mang đến cho buổi lễ không khí tươi trẻ, ấm áp.

Dâng hương trước tượng đài Bác Hồ – phút giây xúc động

Trước khi khai mạc, đoàn trại viên đã thành kính dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô – nơi duy nhất Bác Hồ từng đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống. Giữa bốn bề sóng nước, nhà thơ Bảo Ngọc, thay mặt Hội đồng Văn học Thiếu nhi và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng, xúc động bày tỏ:

Thật hạnh phúc xiết bao! Hôm nay tới thăm đảo Cô Tô hùng vĩ, chúng con lại được thấy Người giữa trập trùng sóng thiêng của biển đảo Tổ quốc!

…Đất nước đã độc lập tự do, non sông đã thống nhất như mong nguyện của Người! Đời sống của nhân dân trên đảo ngày một ấm no, hạnh phúc. Những đảo lớn, đảo nhỏ nơi đây đang ngày đêm vươn lên mạnh mẽ, vững vàng trong bảo vệ và giữ vững chủ quyền dân tộc.

Hội nhà văn Việt Nam, Hội đồng Văn học thiếu nhi, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, theo lời dạy của Người, bao năm qua đã cùng chung lòng tận tụy, hiến dâng tâm sức, trí tài để gieo những hạt mầm văn học cho lớp lớp măng non thiếu nhi đất nước.

Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi với chủ đề "Biển đảo Tổ quốc trong trái tim" tổ chức tại Đặc khu Cô Tô trong dịp mùa thu Tháng 9, khi đất nước mới đi qua những ngày trào sôi khí thế hào hùng Kỉ niệm 80 năm Khai sinh nước Việt Nam độc lập, chính là cơ hội để mỗi nhà văn nhận rõ hơn sứ mệnh của mình trước tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng…”.

Nhà thơ Phan Hoàng - Ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Vanvn - viết cảm nhận tại khu tưởng niệm đền thờ Bác Hồ trước Lễ Khai mạc Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi.
Nhà thơ Phan Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Vanvn - viết cảm nhận tại khu tưởng niệm đền thờ Bác Hồ trước Lễ Khai mạc Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi.

Những lời dâng kính trang nghiêm ấy thể hiện quyết tâm của cả thế hệ cầm bút tiếp tục lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến với thiếu nhi.

Cô Tô khơi nguồn cảm hứng

Cô Tô được ví như “Trường Sa của vùng Đông Bắc”, không chỉ là “phên giậu” bảo vệ Tổ quốc trên Vịnh Bắc Bộ mà còn là vùng đất năng động, giàu tiềm năng du lịch. Trong khung cảnh trời thu và cờ đỏ sao vàng tung bay, các nhà văn – nhà thơ chia sẻ họ như được tiếp thêm sức mạnh để viết nên những câu chuyện giàu xúc cảm về biển đảo, con người Cô Tô và quê hương Việt Nam.

Nhà thơ Phan Hoàng - Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tuyên bố Khai Mạc trại sáng tác.
Nhà thơ Phan Hoàng - Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tuyên bố Khai Mạc trại sáng tác.

Tại lễ khai mạc trại sáng tác VHTN “Biển đảo Tổ quốc trong trái tim”, nhà thơ Phan Hoàng – UVBCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã thay mặt các trại viên gửi lời cảm ơn tới cán bộ, nhân dân Đặc khu Cô Tô, Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh đã tạo cơ hội tốt nhất và ý nghĩa nhất dành cho các nhà văn, nhà thơ từ khắp mọi miền đất nước đến với Cô Tô, bởi được đến nơi đây là ước mong, khát vọng của rất nhiều người, đặc biệt là các văn nghệ sĩ, những người làm văn hóa, nghệ thuật. Được đến với Cô Tô, các thành viên trại sáng tác sẽ có nhiều cảm hứng sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm hay nhất về đất và người Cô Tô, đặc biệt là sáng tác dành cho thiếu nhi. Nhà thơ cũng mong rằng thế hệ trẻ Cô Tô sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận văn học nghệ thuật, yêu mến và trân trọng mảnh đất nơi họ được sinh ra, lớn lên.

Lễ khai mạc cũng là dịp để Ban Tổ chức gửi lời chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI sắp diễn ra, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục: qua văn học, các bạn trẻ có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, và giá trị của từng tấc đất, tấc biển quê hương.

Lan tỏa tình yêu biển đảo đến thế hệ trẻ

Ngay sau buổi lễ, các trại viên đã tới thăm và tặng quà cho học sinh Trường THCS Thanh Lân, đồng thời giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lân. Hình ảnh những gương mặt học sinh rạng rỡ khi nhận quà hay những cái bắt tay nồng ấm với người lính đảo đã trở thành kỷ niệm khó quên, tiếp thêm chất liệu sống và cảm hứng sáng tác cho các nhà văn.

Nắng Ba Đình - phụ bản đặc biệt của Báo TNTP&NĐ từ Thủ đô đã được các nhà văn khắp mọi miền và các bạn học sinh đảo Cô Tô đón tiếp nồng nhiệt.
Nắng Ba Đình - phụ bản đặc biệt của Báo TNTP&NĐ từ Thủ đô đã được các nhà văn khắp mọi miền và các bạn học sinh đảo Cô Tô đón tiếp nồng nhiệt.

Trại sáng tác kéo dài từ 23/9 đến 29/9/2025. Ngoài thời gian làm việc tại Cô Tô, đoàn còn dự kiến đi thực tế ở một số địa phương dọc biên giới Quảng Ninh. Đây là cơ hội để mỗi cây bút trẻ và các nhà văn kỳ cựu lắng nghe câu chuyện từ những người nơi đầu sóng ngọn gió, từ đó viết nên những tác phẩm chạm đến trái tim độc giả thiếu nhi.

Kỳ vọng những trang viết chạm trái tim

Tại lễ khai mạc, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: biển đảo không chỉ là biên giới trên bản đồ, mà còn là ký ức, văn hóa và không gian sinh tồn của dân tộc. Mỗi con chữ từ Cô Tô sẽ như một nhịp đập của đại dương, mang thông điệp về tình yêu Tổ quốc đến từng bạn nhỏ.

Đại diện Hội nhà văn và Trại sáng tác cũng đã tặng Đặc khu bức tranh sơn mài “Bác Hồ - Người sống mãi với nhân dân và biển trời Cô Tô”.
Đại diện Hội nhà văn và Trại sáng tác cũng đã tặng Đặc khu bức tranh sơn mài “Bác Hồ - Người sống mãi với nhân dân và biển trời Cô Tô”.

Với tinh thần đó, Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi chủ đề “Biển đảo Tổ quốc trong trái tim” chính là hành trình gieo những hạt mầm yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong trái tim thiếu niên. Những câu chuyện, bài thơ ra đời từ mảnh đất tiền tiêu này hứa hẹn sẽ lan tỏa niềm tin, trách nhiệm và tình yêu biển đảo đến các thế hệ bạn đọc trẻ trên khắp mọi miền đất nước.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Biển đảo Tổ quốc trong trái tim tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải ...

Tổ chim sâu

Cánh đồng quê chuẩn bị vào mùa gặt, những bông lúa vàng trĩu nặng uốn cong mình xuống, trông ...

Bài Góc ô mai khác

Câu chuyện của hạt mầm

Tôi là một hạt mầm. Một hạt mầm tròn xoe, nhỏ bé, nằm lặng lẽ trong chiếc hộp giấy mềm mại in hình cầu vồng. Tôi chẳng quan tâm ngày tháng trôi, tôi thích ngủ và giấc ngủ ấy thật dễ chịu, như đang nằm êm ái giữa những đám mây bồng bềnh.

Giấc mơ xuân ở ngôi nhà Huế

Ngồi trên máy bay mà thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng tôi lại ngó ra cửa sổ, muốn nhìn xuyên qua làn mây trắng để chờ đợi giây phút Huế sẽ hiện ra những hình sông dáng núi và thành quách cổ xưa…