Bình lọc nước của Dũng và Đô

Chu Hải
TNTP - Sinh ra ở huyện miền núi thiếu nước sạch triền miên, hai bạn Đặng Văn Dũng và Mai Thành Đô (học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã nung nấu quyết tâm chế tạo một sản phẩm để khắc phục tình trạng đó...

Mô hình “Bình lọc nước mi-ni thân thiện với môi trường dùng cho hộ gia đình nông thôn” của Văn Dũng và Thành Đô chính là việc hiện thực hóa ý tưởng nói trên. Sản phẩm đã đoạt giải Bạc của Cuộc thi “Nước và Cuộc sống” do Tổng cục Môi trường phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tổ chức.

Dũng và Đô kể: “Quê hương chúng mình là huyện nghèo vùng núi của miền Trung hiện vẫn chưa có nước máy. Nguồn nước chủ yếu lấy từ giếng khoan chưa đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt hằng ngày. Muốn sử dụng thì phải chạy qua máy lọc. Mà mùa lũ thì mất điện thường xuyên, những máy lọc nước chạy bằng điện cũng không thể sử dụng được. Không những vậy, những bình lọc nước như thế trên thị trường có giá khá cao, không phải ai cũng có thể mua được nên bà con cần lắm những sản phẩm lọc nước đơn giản, rẻ tiền, nhất là những hộ nghèo!”.

Nghĩ là làm, Dũng và Đô bắt đầu quá trình mày mò, tìm hiểu. Đầu tiên là đi quan sát một số người dân xây bể lọc nước dưới mặt đất, rồi lên mạng internet tìm hiểu kỹ thuật hoạt động của máy lọc nước, các chất lọc… 3 tháng chính là khoảng thời gian Dũng và Đô cùng “mất ăn, mất ngủ” cho chiếc bình lọc nước made in… “tự chế”. Làm sao để bình phải thật nhỏ gọn, cơ động, mang vác được dễ dàng, hoạt động mọi lúc, mọi nơi, mùa lũ phải bê được lên cao, thậm chí là phải có thể mang lên… nóc nhà nếu bị ngập nặng? Làm sao để tận dụng được nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương và nhất là phải thật… rẻ?

Bình nhựa, ống nhựa để chứa và dẫn nước; cát trắng, cát xây, than hoa, đá cuội được Dũng và Đô sử dụng làm chất lọc. Kết quả khá bất ngờ, nước giếng nhiễm phèn và bẩn bị… “đánh bay”. Nguyên lý cơ bản “bình thông nhau” đã học trong chương trình vật lý phổ thông được các bạn ứng dụng thành công. Tính ra, để sản xuất một bình lọc như thế chỉ phải chi phí khoảng 50.000 đồng.

Mong muốn sắp tới của hai “chàng” là có thêm thời gian để cải tiến và nâng cấp mô hình lọc nước thêm tiện dụng, đồng thời “nhân bản” sản phẩm để tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

“Chúng tớ cảm thấy hạnh phúc vì luôn nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ và đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. Chính Đoàn trường đã phát động chiến dịch thu gom phế liệu để lấy kinh phí thực hiện dự án của chúng tớ đấy!” - Văn Dũng và Thành Đô chia sẻ.

Huy Hoàng

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bình lọc nước của Dũng và Đô tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô bé “hạt tiêu” mê cờ vua và tin học

Ở lứa tuổi Tiểu học, nhiều bạn nhỏ còn mải mê với trò chơi tuổi thơ, nhưng Đoàn Nguyễn Ngọc Diệp – học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Tùng Ảnh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) - cô bé “hạt tiêu” khiến thầy cô, bạn bè khâm phục bởi nghị lực, sự tự tin và khát vọng vươn lên.

Niềm tự hào khi được tham gia vào đại lễ 2/9

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp đặc biệt (tối 1/9) tại SVĐ Mỹ Đình và Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 có sự tham gia của các bạn thiếu nhi từ nhiều vùng miền của tổ quốc. Lắng nghe các bạn ấy chia sẻ về vinh dự này nhé!

Khúc Minh Tuệ - Cô học trò đa tài và giàu nhiệt huyết

Khúc Minh Tuệ, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Việt Nam - Cuba (phường Ba Đình, TP. Hà Nội), là tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Với tinh thần ham học hỏi, sự nỗ lực không ngừng, Minh Tuệ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Cậu học sinh nhặt được tiền trả lại người đánh rơi

Ngày 22/9/2025 trên đường đi học về, Nguyễn Trung Ý, học sinh lớp 5B, trường TH Trường Sơn (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) bất ngờ nhặt được một chiếc ví da nằm bên lề đường. Khi mở ra kiểm tra thì trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và 7,2 triệu đồng tiền mặt.