Bức tâm thư xúc động của thầy hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) gửi tới học sinh cuối cấp

Hồng Ngọc
Trong gần 4 trang giấy, thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn đã gửi gắm những tâm tư, dặn dò đến các học sinh của mình đừng bao giờ nản chí. Bức tâm thư đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Năm học 2020 - 2021 đã kết thúc nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mà các trường học trên cả nước nói chung và trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nói riêng không thể tổ chức buổi lễ tổng kết năm học. Vì thế, các bạn cuối cấp cũng không có buổi lễ trưởng thành, chia tay mái trường cùng các thầy cô, bạn bè như những năm học trước.

Không thể trực tiếp nói nên những tâm sự, những lời nhắn nhủ tới các bạn học sinh cuối cấp nên thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn đã thay mặt các thầy cô giáo gửi gắm yêu thương qua những dòng thư đầy xúc động của mình.

Bức tâm thư xúc động của thầy hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) gửi tới học sinh cuối cấp - Ảnh 2
Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Mở đầu bức thư thầy viết: "Tiếng ve đã râm ran cất lên trên các vòm lá, hoa phượng cũng đã đỏ lửa khắp sân trường, chỉ có tiếng trống bế giảng năm học của thầy trò chúng ta năm nay đã không thể vang lên...".

Lá thư dài gần 4 trang giấy của thầy hiệu trưởng giống như thước phim quay chậm, dần hiện lên những hình ảnh buổi đầu mới vào trường của các bạn, những tháng năm rèn luyện, trưởng thành. "Ngày mới vào trường, các em còn thụ động, chưa xác định rõ ràng động cơ học tập và mục đích sống. Một số em cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn rồi cứ thế ngủ quên trong chiến thắng. Rồi cả những lúc vô tư đến vô tâm, không nhìn thấy bao ưu tư trĩu nặng sau ánh mắt của cha mẹ, không cảm nhận được quan tâm lo nghĩ của thầy cô", thầy Tuấn viết.

Nhưng qua rèn giũa và nỗ lực, các bạn ấy đã thay đổi từng ngày, bớt đi những bồng bột, nông nổi; đã biết thương, biết hiểu, biết hành động đúng đắn; đã biết quý trọng thời gian, lo lắng cho tương lai. Chứng kiến quá trình đó, thầy Tuấn xúc động: "Đối với thầy cô, cha mẹ, sự trưởng thành, khôn lớn của các em là món quà vô giá, là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bởi đó là thành quả mà bao ngày cha mẹ, thầy cô đã dày công vun đắp, tạo dựng".

Bày tỏ niềm tự hào về khóa 2018 - 2021 với một học sinh dự thi Olympic quốc tế, 40 bạn đạt học sinh giỏi quốc gia và 2 bạn được học bổng toàn phần của các trường danh tiếng Mỹ,... thầy Tuấn mong các bạn tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi mà học sinh Lam Sơn đã được bồi đắp qua bao thế hệ.

Bức tâm thư xúc động của thầy hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) gửi tới học sinh cuối cấp - Ảnh 1
Thầy Tuấn bày tỏ rất tự hào về khóa 2018 - 2011 khi có nhiều học sinh đạt thành tích tốt.

Cuối thư, thầy hiệu trưởng dặn dò học trò bước tới ngày mai bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin yêu cuộc sống. Có lúc thất bại, nuối tiếc rồi lại thất vọng và vấp ngã nhưng hãy kiên trì, nỗ lực vượt lên bao trở ngại ấy để thấy những điều tốt lành, niềm vui và ý nghĩa đang chờ phía trước. Thầy Tuấn nhắc nhở: "Dù thế nào cũng đừng bao giờ thôi cố gắng, đừng nản chí, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống, nhất là niềm tin vào bản thân".

Được biết, đây là khóa cuối cùng thầy được nói lời chia tay để năm sau về nghỉ hưu. Thầy đã lên sẵn kịch bản, định tổ chức công phu và có một bài diễn văn trong buổi lễ tổng kết năm học chiều ngày 22/5. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên mọi kế hoạch phải tạm dừng và thầy đã quyết định viết bức tâm thư này.

"Trước khi làm hiệu trưởng trường Lam Sơn (năm 2016), tôi từng làm giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lần chia tay các em, tôi chảy nước mắt. Đó là cảm giác mất mát, giống lúc bố mẹ tiễn con cái đi lấy chồng", thầy Tuấn nói và ví viết thư chia tay cũng giống như viết thư tình, cần có tình yêu thực sự.

Bức tâm thư xúc động của thầy hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) gửi tới học sinh cuối cấp - Ảnh 3
Buổi lễ tuyên dương học sinh đoạt huy hương vàng quốc tế năm 2019.

Sau khi bức tâm thư của thầy được đăng lên mạng đã nhận về rất nhiều tình cảm yêu mến từ học sinh. Có những cựu học sinh cũng đã gửi tin nhắn cho thầy Tuấn, bày tỏ xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ của thầy. Sự đón nhận và tình cảm của học trò khiến thầy thêm hạnh phúc hơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.