Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trường Tiểu học Cương Gián 1, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa cùng các nghệ nhân địa phương với chủ đề “Không gian di sản văn hóa”.
Tại buổi giao lưu, học sinh được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe chia sẻ từ các nghệ nhân. Không gian văn hóa ca trù được tái hiện gần gũi, sinh động ngay tại sân trường. Đặc biệt, các em còn được trải nghiệm thực hành, tập một số làn điệu dân ca, ca trù dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân.
Ca trù vốn nổi tiếng là bộ môn nghệ thuật khó, đòi hỏi kỹ thuật hát tinh tế, nhịp phách chuẩn xác và sự hiểu biết sâu sắc về văn chương cổ. Vì vậy, việc giới thiệu ca trù cho học sinh đòi hỏi cả một quá trình.
Để lan tỏa ca trù trong học đường, vai trò của nghệ nhân đặc biệt quan trọng. Những “kho tri thức sống” này vừa trình diễn, vừa kể lại các câu chuyện về nguồn gốc, về nếp sống văn hóa của người xưa, giúp học sinh dễ dàng hình dung và cảm nhận.
Nhiều nghệ nhân lớn tuổi vẫn miệt mài đến các trường học, các câu lạc bộ để truyền nghề với mong ước giữ được tiếng phách ngân vang, tiếng ca trong trẻo của quê hương. Sự tận tâm ấy đã giúp nhiều học sinh nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật dân tộc ngay từ nhỏ.
Các nghệ nhân đã mang đến không gian văn hóa gần gũi, sống động, giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm, lắng nghe và khám phá những nét đẹp tinh hoa của di sản quê hương. Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn, các em học sinh được giao lưu với các nghệ nhân và tập một số làn điệu dân ca, ca trù dưới sự hướng dẫn của họ.
Buổi giao lưu không chỉ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong học sinh mà còn là dịp để thầy cô trường Tiểu học Cương Gián 1 được lắng nghe và chia sẻ với những người đang gìn giữ, lan tỏa di sản.

Đây là hoạt động nhằm giúp học sinh thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống quê hương, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy cô giáo – những người đang ngày ngày vun đắp tri thức cho thế hệ trẻ.
Việc đưa ca trù – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận – vào trường học tại đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực “giữ lửa văn hóa từ mái trường”. Khi những tiếng phách, tiếng hát ca trù vang lên trong sân trường, đó không chỉ là âm thanh của nghệ thuật mà còn là nhịp đập của truyền thống và niềm tự hào quê hương được trao lại cho thế hệ trẻ.

Cô giáo Lê Thị Hoài
(Trường TH Cương Gián 1)










